Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hú hồn vì tìm bạn trọ qua mạng

Thứ sáu, 15:09 20/02/2009 | Xã hội

Sau hôm đăng tin tìm bạn ở cùng, có hai anh chàng đến gặp Thanh bảo: "Em cho anh ở cùng với, bao nhiêu anh cũng ok".

Thời đại công nghệ thông tin, ngồi một chỗ có thể mở ra cả thế giới, bất cứ thứ gì cũng có thể tìm thấy qua những cú click chuột, thì chuyện tìm bạn trọ, người ở cùng qua mạng của sinh viên cũng không hề hiếm gặp.

Từ “n” lý do khác nhau

Tại box “Tìm người ở ghép” của một trang web, hàng ngày vẫn nườm nượp xuất hiện những topic mới với không ít lượt truy cập, trao đổi, phản hồi. Mỗi người lại có những lý do rất khác nhau để chọn cách “tìm bạn” này.

Bích Thủy (sinh viên năm 1 trường ĐH LĐXH), trúng tuyển nguyện vọng 2 nên khi lên nhập học thì bạn bè quen thân hầu như đã “có nơi có chốn”. Thuê được phòng, nhưng ở một mình trong hoàn cảnh giá cả đắt đỏ như hiện nay thì không kham nổi, Thủy loay hoay không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Nghe một người chị họ “mách nước”, Thủy vào trang web K, ghi đầy đủ thông tin về mình rồi chờ đợi những người cùng “hoàn cảnh” của mình hiện tại liên lạc tới.

Không “bí” người ở cùng như Thủy, Thanh (sinh viên năm 1, ĐH HN) lại lên mạng tìm bạn trọ vì lý do: “Thích ở cùng… người lạ”. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Thanh chia sẻ: “hồi mới lên, mình trọ cùng cô bạn thân nhất. Hai đứa chơi với nhau suốt 7 năm, thế mà chỉ vì những chuyện lặt vặt, sinh ra cãi cọ, rồi thì không thèm nhìn mặt nhau luôn. Sau đó mình ở với một người cùng bàn, cùng lớp đại học. Khổ nỗi hai đứa ở lớp có chuyện gì cũng đã “buôn bán” hết rồi, về nhà lắm hôm chẳng nói với nhau câu gì, không khí cứ nặng nề thế nào ấy. Cộng thêm cái tính thích nói sau lưng, chuyện gì của mình cũng đi kể cho người này, người kia trong lớp, nên lại phải chuyển đi. Vậy nên, tốt nhất là cứ ở với một người xa lạ hoàn toàn, chẳng biết gì về nhau, việc ai người ấy làm, không can thiệp vào chuyện của người khác”. Và mạng là nơi Thanh chọn để tìm “người xa lạ hoàn toàn” như cô nói.

Vốn là một cô tiểu thư quen “ăn sẵn”, nên khi biết tin sắp phải chuyển khỏi căn phòng do bố tìm cho, Phương Thảo (trường KHXH&NV) lo ngay ngáy. Lang thang tìm nhà trọ là công việc Thảo cho là “không có trong từ điển” của mình, ra trung tâm nhà đất thì sợ bị “cò” lừa, Thảo tặc lưỡi: “Thôi thì online, tìm ai có phòng sẵn rồi, mà thiếu người ở, xin đến ở cùng, thế là tiện nhất, đỡ mất công tìm cho mệt”.

Những rắc rối khó tránh

Vốn là một thế giới “ảo”, thông tin về những người bạn mới tìm được hầu như không có hoặc vô cùng ít, nên những rắc rối gặp phải cũng là chuyện dễ hiểu.

Vừa mới đăng tin hôm trước, thì ngay hôm sau đã có một người xưng là sinh viên trường Y gọi điện đến ngỏ ý muốn ở cùng Thủy. Hẹn đến xem phòng, nói chuyện, thấy cô bạn cũng có vẻ hiền lành, Thủy đồng ý. Cô bạn mừng quá xin… ở lại luôn, mai về lấy đồ sau. Chưa vui mừng được bao lâu vì có người ở cùng, Thủy tá hỏa khi sáng hôm sau ngủ dậy, người bạn mới cùng với túi xách có hơn 1 triệuđồng mẹ cho, cộng thêm chiếc điện thoại để trên bàn đã “không cánh mà bay” hết cả. Tất tần tật thông tin mà Thủy biết về “người bạn mới” là cái tên Hương tự giới thiệu, chẳng biết đúng sai, và số điện thoại, nhưng là… sim rác.

Thanh cũng gặp phải những rắc rối không kém. Vì để lại số điện thoại, địa chỉ nên cô nàng bị nháy máy liên tục, kể cả lúc 1-2 giờ đêm. Thỉnh thoảng lại nhận được những tin nhắn như: “Cho anh ở cùng với em nhé”, thậm chí là cả những cuộc điện thoại mà hầu hết toàn là giọng… đàn ông, trêu ghẹo, lắm kẻ còn ăn nói vô cùng tục tĩu. Chưa hết, có tối Thanh đang ở nhà, thấy có người gọi cửa, tưởng bạn quen, hóa ra có hai tên con trai đèo nhau đến í ới: “Em cho anh vào ở cùng với, bao nhiêu anh cũng ok”, Thanh sợ quá phải chuyển nhà, đổi cả số điện thoại.

Còn Thảo, lúc đầu vô cùng sung sướng khi nghĩ rằng mình “số hên”, vớ được người tử tế, phòng trọ lại đẹp lung linh, đầy đủ tiện nghi mà: “Chị đi làm rồi, dư dả kinh tế, muốn tìm người ở cùng cho vui thôi. Mỗi tháng em đưa chị bao nhiêu tiền nhà cũng được, không có cũng không sao”. Hóa ra, “người ở cùng cho vui” với chị ta, là đêm đến, tay chị không biết vô tình hay cố ý mà cứ “chạy” lung tung trên người Thảo. Hôm đầu tiên Thảo còn tưởng chị ta ngủ mơ, nhưng đến đêm thứ hai thì… hoảng thực sự.

Thảo bỏ đi ngay lập tức và “cạch đến già”, mãi một thời gian sau vẫn còn thấy “hú hồn, hú vía”.
 
Theo Zing
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ, nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên của Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chùa Phúc Chỉ nằm trên địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên là di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc lâu đời, đặc biệt chùa còn là một cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Nam Định gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Đông đảo người dân đi viếng Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội để xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Thiếu niên 13 tuổi đuối nước, các bạn tưởng đùa giỡn

Xã hội - 3 giờ trước

H. cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó, H. bơi ra xa và bị chuột rút rồi đuối nước. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H. đang đùa giỡn.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/5/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Phát hiện đạn 'khủng' khi đào móng thi công trạm y tế

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đào móng thi công trạm y tế, người dân phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Hà Nội: Sở GTVT yêu cầu làm rõ thông tin đường sắt Cát Linh - Hà Đông có lãi tăng vọt

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông báo cáo năm thứ 2 liên tiếp có lãi, riêng năm 2024 vừa qua lãi đến 13 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin trên.

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Tuyệt đối không dùng hội trường xã, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường xã, nhà văn hóa thôn, bản, phố.

Top