Kết cục buồn từ những mối tình oan nghiệt

| Pháp luật

GiadinhNet - Sinh con ra, yêu thương chưa hết, nói gì đến hại con. Vậy mà có những cha người ác tâm, mù quáng lại thẳng tay giết hại dã man những đứa con của mình.

Liên tiếp trong tuần qua, những vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình mà nạn nhân là những đứa trẻ vô tội, mới chào đời đã sớm gánh chịu hậu quả từ tội ác của người thân. Nhiều bạn đọc không thể cầm lòng trước những hình ảnh những đứa trẻ non nớt nằm thoi thóp trên giường bệnh với băng gạc đầy người. Mạng sống lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió...

Bé Phi Long đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

 Bé Phi Long đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Đó là một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày 8/1 (Đồng Nai), vụ án đã khiến 1 người vợ tử vong và chồng và con đang trong tình trạng nguy kịch. Đáng thương nhất là cháu bé vô tội mới hơn 1 tuổi đã phải gánh nặng hậu quả do kết cục từ mâu thuẫn của bố mẹ.

Vụ việc được phát hiện khi ông ngoại của cháu Long - Trần Văn Hùng (42 tuổi) đi cạo mủ cao su về nhà thì thì thấy cửa mở. Chạy vội vào bên trong thì hoảng hốt khi phát hiện con gái Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi) và cháu ngoại hơn 1 tuổi tên Long nằm bất tỉnh trên giường. Trên người 2 mẹ con có nhiều vết đâm, máu ướt đẫm xung quanh.

Chị Hậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, trong đó có nhát thấu tim nên nạn nhân đã tử vong. Còn cháu Long bị đâm trúng ngực, hiện đẫ được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM để điều trị.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện con dao dính máu và bức thư tuyệt mệnh được cho là của Đoàn Huy Hoàng - chồng chị Hậu.

Lá thư với nội dung người chồng rất thương vợ con, nhưng không lo được cho gia đình nên tìm đến cái chết. Trong thư, Hoàng viết cả nhà mong được chết chung.

Hoàng được tìm thấy gần ngôi nhà cũ mà họ từng sinh sống và đang nằm thoi thóp, trên cổ người đàn ông này có một vết cứa, mùi thuốc độc nồng nặc, cạnh đó là vỏ chai thuốc trừ cỏ. Hoàng được đưa đi cấp cứu tại trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Hoàng có nghi vợ ngoại tình nên ghen tuông, đánh đập. Có lần anh ta bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở. Thời điểm xảy ra vụ án mạng cũng chính là ngày sinh nhật 19 tuổi của chị Hậu.

Phòng trọ nơi cháu Hiếu bị Nghĩa xuống tay sát hại

Phòng trọ nơi cháu Hiếu bị Nghĩa xuống tay sát hại

Vụ án gã chồng hờ giết chết con trai 2 tuổi của người tình rồi ném xác phi tang cũng vừa xảy ra trong tuần qua có nhiều tình tiết gây rúng động. Theo lời khai của đối tượng, khoảng 7h ngày 6/1, Nghĩa ở nhà cùng cháu Hiếu, do hiếu động, cháu Hiếu đã để keo 502 dính vào miệng rồi la khóc. Không những không dỗ dành mà Nghĩa còn tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Cơn điên loạn của kẻ sát nhân không dừng lại ở đó khi y tiếp tục dùng tay bóp cổ cháu Hiếu đến mức tử vong.

Sau đó Nghĩa mua một túi nilon cùng một chiếc bao tải, y bỏ thi thể cháu Hiếu vào bao tải, để dưới gầm giường với ý định mang phi tang.

Đúng lúc đó, Lan bất ngờ ghé về, không thấy con đâu, chị Lan hỏi thì Nghĩa vẫn bình thản trả lời đã đưa cháu Hiếu đi học. Tin lời người tình, chị Lan lên giường ngả lưng, chị không ngờ rằng, mình đang ngủ trên thi thể cậu con trai tội nghiệp.

Lợi dụng lúc chị Lan ra ngoài, Nghĩa đã dùng xe đạp điện chở bao tải giấu thi thể cháu Hiếu định đốt xác phi tang, nhưng sợ vự việc bại lộ, Nghĩa đã chở thi thể cháu Hiếu ra khu vực sông Thái Bình ném xác.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, CQĐT – CA tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012) trên sông Thái Bình, đoạn giáp ranh giữa TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ.

Được biết đối tượng Lê Đại Nghĩa (SN 1988, Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Lan (SN 1990, Khoái Châu, Hưng Yên) sống với nhau không hôn thú. Cháu Hiếu là con riêng của chị Lan.

6 tháng tuổi mang nặng nỗi đau

Hình ảnh cháu bé mới 6 tháng tuổi non nớt mặt băng bó chằng chịt nằm thiếp trên tay người thân gây phẫn uất dư luận trong những ngày gần đây. Mới 6 tháng tuổi, cháu bé oan nghiệt ấy đã phải gánh nặng nỗi đau mất mẹ vì những tai bay vạ gió do kẻ bất cần gây ra.

Khởi nguồn dẫn đến án mạng trên là do đối tượng Tuấn, uống rượu rồi thường xuyên đánh đập vợ. Chị Kiều (vợ đối tượng Tuấn), không chịu được cảnh đó nên đã quyết định mỗi người một nơi.

Sau khi ly thân, 2 vợ chồng Tuấn không liên quan gì với nhau nhưng thời gian gần đây Tuấn có biểu hiện nghiện ma túy, rồi thường xuyên đến nhà vợ để hỏi thông tin về vợ, nhưng không được gia đình vợ nói. Tuấn bực mình, ấp ủ ý đồ giết người.

Đỉnh điểm là vào ngày 3/1, Tuấn đã gặp chị Vân (chị gái của vợ Tuấn) để xin số điện thoại, nhưng chị Vân không cho nên hắn đã rút dao đâm vào người chị Vân.

Lúc đó trên tay chị Vân đang ôm trọn đứa con 6 tháng tuổi, thế nhưng đối tượng vẫn không chịu tha. Chị chạy được 1 đoạn thì bị Tuấn chém tiếp khiến chị Vân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Khi đứa trẻ văng ra khỏi tay chị Vân thì Tuấn liền chém 1 nhát vào ngang mặt làm em bé ngất lịm tại chỗ.

Hiện tại, Phạm Văn Tuấn đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

MH (Th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.