Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố "đường tàu" Phùng Hưng

| Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc trong ngày 11/10 đã tới tuyến phố "đường tàu" Phùng Hưng để chụp ảnh, uống cà phê tuy nhiên không được cơ quan chức năng cho vào để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về việc cơ quan chức năng đã chính thức dẹp bỏ phố "đường tàu" Phùng Hưng vào sáng ngày 10/10.

Theo đó, các cơ quan chức năng gồm tổ công tác liên nghành Công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua và công an đường sắt đã tiến hành phong tỏa các lối vào khu vực phố "đường tàu" Phùng Hưng. Theo một cán bộ công an cho biết: "Chúng tôi cấm người dân di chuyển vào khu vực đường tàu từ phố Điện Biên Phủ đến ga Long Biên".

Phố "đường tàu" Phùng Hưng nơi có hàng chục quán cà phê mọc lên và là địa điểm để du khách chụp ảnh cũng như "thưởng thức" cảm giác mạnh mỗi khi tàu chạy qua ở khoảng cách gần. 

Việc cơ quan chức năng dẹp bỏ, vận động người dân không vi phạm an toàn giao thông đường sắt khu vực này trả lại vẻ yên tĩnh vốn có nhiều năm trước cho phố "đường tàu" cũng gây nên không ít sự nuối tiếc. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đã đầu tư kinh doanh đồ uống, cà phê... nên dù phải chấp hành việc đóng cửa nhưng không khỏi ngậm ngùi.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 1.

Các lối di chuyển được phong tỏa và lực lượng chức năng luôn có mặt để chốt trực.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 2.

Rất nhiều người dân cũng đã có mặt tại phố "đường tàu" để chụp ảnh nhưng ngỡ ngàng khi cơ quan chức năng không cho di chuyển vào trong.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 3.

Nên nhiều người đành phải tranh thủ chụp một vài tấm hình từ bên ngoài.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực được phép di chuyển ra/vào theo nhu cầu.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 5.

Tại nút giao Trần Phú, rất nhiều khách du lịch ngoại quốc biết đến khu phố qua mạng xã hội và bạn bè nên đã tìm đến.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 6.

Tuy nhiên, thông tin cơ quan chức năng không cho phép vào khu vực này nhằm đảm bảo an ninh đường sắt họ chưa biết.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 7.

Nhiều du khách phải dừng chân bên ngoài.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 8.

Dù không được phép vào bên trong phố "đường tàu" nhưng nhiều vị khách vẫn vui vẻ chụp ảnh từ xa.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 9.

Tất cả các quán cà phê, quán nước đều đã đóng cửa từ ngày 10/10.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 10.

Một nhóm du khách đứng bên ngoài chụp ảnh làm kỷ niệm.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 11.

Hoặc đứng phía sau hàng rào sắt.

Khách du lịch ngoại quốc tiếc nuối vì không được vào phố đường tàu Phùng Hưng - Ảnh 12.

Một số người vẫn cố tình di chuyển vào bên trong nên bị lực lượng chức năng lập tức nhắc nhở và yêu cầu ra ngoài.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.