Khi chưa lấy vợ, chồng tôi gửi mẹ số tiền khá lớn, giờ chúng tôi hỏi xin lại để mua nhà thì bà bật khóc không chịu trả

| Tâm sự

Đang cãi nhau, nghe chồng nói đang gửi ở mẹ số tiền 500 triệu đồng, ngay lập tức tôi bảo chồng về xin lại để mua nhà, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ đã làm chúng tôi choáng váng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 3 năm rồi, hiện đang sống trọ bên ngoài gần chỗ làm. Nhiều tháng nay chồng tôi thất nghiệp ở nhà, một mình tôi gánh vác gia đình không nổi nên suốt ngày càu nhàu trách chồng vô dụng .

Một hôm đang lúc cãi nhau, chồng tôi buột miệng nói là gửi mẹ số tiền 500 triệu đồng, chỉ cần mở miệng nói một tiếng là lấy về tiêu thoải mái.

Nghe chồng nói đến số tiền lớn thế, tôi kéo ngay chồng về quê để xin lại tiền nhằm mua căn hộ nhỏ cho bớt khổ.

Đợi mẹ chồng xúc cơm cho anh cả ăn xong rồi chúng tôi mới ngồi hỏi xin lại bà số tiền mà chồng tôi đã gửi cách đây mấy năm. Nghe xong mẹ chồng rơi nước mắt rồi chỉ về phía anh cả, bà bảo nếu đòi tiền thì đến đòi cái người nằm trên giường đó.

Nói xong bà bật khóc nức nở còn vợ chồng tôi vô cùng sốc, tôi hỏi "Mẹ nói thế nào chứ, chồng con gửi tiền mẹ mà sao giờ mẹ bảo chúng con đòi anh cả. Anh ấy nằm liệt giường thì biết thế nào mà đòi?".

Khi chưa lấy vợ, chồng tôi gửi mẹ số tiền khá lớn, giờ chúng tôi hỏi xin lại để mua nhà thì bà bật khóc không chịu trả - Ảnh 1.

Mẹ chồng đã lấy số tiền của chồng tôi gửi để chạy chữa cho anh cả. (Ảnh minh họa)

Cả hai vợ chồng tôi đều dồn dập đòi tiền, mẹ chồng gạt nước mắt rồi nói là hai năm trước anh cả bị tai nạn lao động đã phải chạy chữa tốn rất nhiều tiền mới cứu được tính mạng. Mẹ chồng đã lấy số tiền của chồng tôi gửi để chạy chữa cho anh ấy.

Tôi bảo anh cả bị như thế thì bố mẹ chồng phải có trách nhiệm, sao bắt chồng tôi phải gánh chịu. Nếu đã lỡ tiêu tiền của chồng tôi rồi thì bây giờ gia đình chồng có thể vay tiền ngân hàng để trả lại cho chúng tôi lấy tiền mua nhà, chứ suốt ngày đi ở thuê khổ lắm rồi.

Mẹ chồng khóc to hơn rồi kể ngày chồng tôi học cấp 3 và đại học, bố mẹ ốm yếu chẳng làm ra tiền, chính anh cả đã bỏ dở việc học để đi làm kiếm tiền, chu cấp cho chồng tôi được học hành đàng hoàng. Bây giờ anh cả bị như thế thì chồng tôi phải có trách nhiệm chạy chữa cứu lấy mạng sống anh ấy để trả ơn.

Chồng tôi nghe thế thì ngậm ngùi, không muốn đòi nữa. Nhưng tôi thì thấy quá vô lý. 500 triệu dù có chạy chữa cho anh cả thì cũng chỉ hết tầm 200-300 triệu thôi, chí ít cũng phải còn một nửa. Giờ bà bảo không còn đồng nào nữa nên không thể trả nổi. Thế nên tôi đòi mẹ chồng bán mảnh đất sau nhà đi, ông bà ốm yếu như thế thì cũng không trồng trọt chăn nuôi được, bán mảnh đất ấy lấy tiền cho chúng tôi mua nhà cũng là hợp lý. Thế nhưng bố mẹ chồng đều không đồng ý thậm chí còn bảo tôi là con dâu mà cứ đòi tiền nhà chồng.

Tôi thấy bực bội khó chịu quá mọi người ạ. Tôi đòi tiền của chồng thì có gì sai mà nhà chồng lại lấy chuyện dâu với con ra để nói? Chẳng lẽ con dâu thì không có quyền gì trong nhà? Giờ cứ ở nhà thuê như thế này đến bao giờ? Bố mẹ chồng tiêu hết tiền của chồng tôi rồi thì cũng nên trả lại cho anh một chút đi chứ. Tôi có sai gì không mà ai cũng nói tôi vậy?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.