Khi niềm tin cũng được đắp bằng… vàng

| Xã hội

GiadinhNet - Kẻ cầm nhà, cầm xe. Người nghèo, không có nhà, chẳng có xe mà hổng có chó cảnh đắt tiền thì mang cả… răng đi cầm.

 Khi niềm tin cũng được đắp bằng… vàng  1
Hình ảnh ngôi đền dát vàng.
Người một thời được coi là “gia đình thành đạt trên thị trường chứng khoán” thì nghe đâu đang bù đầu với món nợ khoảng 100 năm sau chưa trả hết. Lại nghe nữa, giới đại gia cỡ trung lưu, thường quen chơi trội kiểu “Công tử Bạc Liêu” thuở nào giờ cũng đang la lết. Kẻ cầm nhà, cầm xe. Người mang chó cảnh mua tiền tỷ đến đặt để lấy tiền triệu chi tiêu. Người nghèo, không có nhà, chẳng có xe mà hổng có chó thì mang cả… răng đi cầm. Nghe mà não ruột.

Trưa! Lại bàng hoàng khi vào mạng Internet. Tin hay không thì tùy, một đại gia ngành y dược dân tộc cỡ như chủ tịch tập đoàn y dược Bảo Long (ông Nguyễn Hữu Khai), giàu sang một thời cỡ đó, bỗng tra tay vào cái còng số 8. Người xây cả bệnh viện Đông y, lập cả trang trại thuốc, dựng cả trường dạy võ, ấy vậy mà không thoát được một cái “tội” cỏn con: Sử dụng trái phép tài sản.
 
Báo chí bảo rằng, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Khai vì hành vi sử dụng trái phép tài sản của ông nhưng đã được bán cho ông chủ khác. Cơn cớ gì để đến nông nỗi, một ông chủ từng là niềm mơ ước của cộng đồng Việt, lại trở thành một phạm nhân với cái hành vi nghe chừng chẳng có gì là vinh hạnh? Nghe mà xót!

Chiều! Bia hơi Hà Nội lại bực. Bực vì, những đại gia ngày thường lên truyền thông “chém gió” vù vù, bây giờ lại đang đứng trước nguy cơ chạy ăn từng bữa, thậm chí là lao lý không chừng nếu như những khoản nợ được đưa ra xem xét. Bực vì ở đâu đó, vẫn có những cuộc thôn tính sặc mùi thị trường.
 
Bực vì ở đâu đó, vẫn có những người từng gọi nhau là bạn tri âm, phút chốc lại đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ lúc hoạn nạn. Bực vì ai đó từng coi nhau như chí cốt, phút chốc đổi bạn thành thù rồi “đập cho chết”, nếu không chết thì cũng… vào tù. Nghe mà đau!

Tối! Trong thinh không, vẳng một tiếng chuông chùa! Lòng yên lặng tưởng chừng được yên lặng?! Nào ngờ, tâm hướng thiền lại phải nổi cơn ba đào khi mà truyền thông đưa hình ảnh cả một ngôi đền dát vàng trị giá cả nghìn tỷ ở đất Nam kỳ lục tỉnh. Ngôi đền Kim Điện ấy tọa lạc tại phường tỉnh Bình Dương với diện tích 5.000 m2 nằm trong khuôn viên 9ha. Trong và ngoài đền đều được dát vàng 24k.
 
Than ôi, đến niềm tin bây giờ cũng được đắp bằng… vàng! Nghe mà hài hước, xót xa?!
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.