Không “bóc bánh” vẫn phải “trả tiền”

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân Quảng Ngãi đang hết sức bực mình về chuyện, sau khi xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ (huyện Đức Phổ) theo hình thức BOT, doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng nó đã được phê duyệt đặt Trạm thu phí tại xã Phổ Khánh để hoàn vốn đầu tư… trong 25 năm.

Chuyện nhà nước và nhân dân cùng làm, chuyện doanh nghiệp bỏ tiền ra làm công trình rồi thu hồi vốn ai cũng hiểu, ai cũng ủng hộ. Ấy thế nhưng, cái sự thu lại quá vô lý. Rất nhiều người dân có xe cộ nhưng nhà ở trong thị trấn này, không đi một tẹo nào trên con đường tránh cũng bị “đè” ra thu. Có những doanh nghiệp vận tải với taxi, xe buýt chở khách không đi qua đường tránh cũng bị thu. Bởi, trạm thu phí này được “cắm” ở cách đường tránh tới… 6km.

Chuyện thu phí “oái oăm” này không chỉ ở Quảng Ngãi mà có ở nhiều nơi. Một địa bàn như Thanh Hóa cũng đã và đang bị người dân kêu ca chuyện thu phí “tréo ngoe”. Ở đây cũng có chuyện đơn vị bỏ vốn làm đường tránh TP Thanh Hóa, sau đó được “bán” cho một trạm thu phí với mức thu khá cao để hoàn vốn. Thế là có chuyện! Doanh nghiệp vận tải, người dân kêu la rầm trời khi trạm thu phí này được đặt tận ngoài… Bỉm Sơn, nơi cách xa con đường tránh TP Thanh Hóa hàng chục cây số. Hàng ngày, người dân có xe cộ đi qua đây, bất kể có đi đến đoạn có đường tránh hay không, có đi qua đường tránh hay không đều phải… móc túi nộp tiền. 

Một chủ doanh nghiệp xây dựng tư nhân ở Hà Nội trong một bữa trà dư tửu hậu đã “tâm sự” với người viết bài này rằng, bây giờ cứ được làm cầu, đường theo diện BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) là sướng nhất. Hỏi rằng, ứng trước một đống tiền ra để làm rồi sau đó đi thu từng đồng tiền lẻ thì sướng nỗi gì, ông trợn mắt như tôi từ hành tinh khác tới! Ông giảng giải rằng, bỏ ra một cục tiền, mất một ít thời gian xây dựng nhưng sẽ có nhiều “cục tiền” khác từ cái việc… hoàn vốn! Mà cái cách hoàn vốn của hầu hết các công trình kiểu này có gì khác ngoài… thu phí?! Thế nên, tự nguyện bỏ hàng trăm tỷ đồng nhưng để “trúng thầu” các con đường tránh là cả một cuộc chạy đua vất vả vô cùng, đâu phải ai muốn cũng được!

Nghe ông nói mà rầu cả ruột! Rầu bởi việc người ta đang biến các công trình dân sinh, công cộng thành một kiểu kinh doanh siêu lãi. Rầu bởi các “cục tiền” mà ông nói, lấy ở đâu ra nếu không là từ cái hầu bao vốn đã eo hẹp và ngày càng teo tóp vì khó khăn của người dân. Rầu nữa là bởi, để có các “cục tiền” này, người ta bất chấp cả mọi nguyên tắc kinh tế, mọi sự công bằng: Không sử dụng, không “mua” vẫn phải trả tiền. Rầu bởi, có lẽ chẳng nơi nào như ở ta, chuyện không “bóc bánh” vẫn phải “trả tiền” lại xảy ra dễ dàng đến thế! 
Trường Sơn
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Thời sự -

GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.