Không được xem bóng đá trong SVĐ, người Hải Phòng cổ vũ theo cách của mình
GiadinhNet - Không được xem bóng đá trong sân vận động Lạch Tray như các trận bóng trước, các fan hâm mộ bóng đá thành phố Cảng tìm các cách khác nhau để thể hiện tình yêu bóng đá của mình.
Từ sáng sớm, trên nhiều tuyến phố Hải Phòng, lá cờ đỏ sao vàng đã phấp phới bay từ các hiên nhà, quán xá và cả trên các phương tiện giao thông đi lại.
Một fan hâm mộ Hải Phòng cổ vũ bóng đá cho đội tuyển Việt Nam theo cách riêng của mình. Ảnh: ML
Khoảng 17 giờ, sân vận động vắng tanh khác thường. Tại các tuyến phố Tô Hiệu, Lạch Tray, người người đổ về đông đúc. Khu vực dải trung tâm xuất hiện từng đoàn người mặc áo cờ đỏ, tay cầm cờ diễu hành trên phố, hô vang "Việt Nam vô địch". Ngay Nhà hát thành phố, hệ thống màn hình Led được trang bị trước đó cũng bật phục vụ người hâm mộ xem bóng đá tối nay (14/12).
Sân vận động Lạch Tray vắng lặng khác thường trước trận chung kết bóng đá Việt Nam- Malaysia. Ảnh: ML
Dọc các phố lớn như Lạch Tray, Cầu Đất, Điện Biên Phủ..., cửa hàng bán áo cờ đỏ, cờ tổ quốc xuất hiện nhiều hơn ngày thường. Thi thoảng, bắt gặp cả hình ảnh lá cờ của Malaysia và Hàn Quốc kèm hình ảnh rất đáng yêu của thầy trò Park Hang Seo phấp phới bay. Nhiều cô bé, cậu bé đã khoác lá cờ thể hiện tình yêu bóng đá cùng người thân.
Và những cô bé, cậu bé cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam theo cách của riêng mình
Tại đường Lạch Tray, đoàn người cưỡi ngựa khoác lá cờ đỏ vừa đi vừa hô vang "Việt Nam vô địch" đã gây hưng phấn cho nhiều người xung quanh.
Hình ảnh gây ấn tượng mạnh trước trận chung kết của fan Hải Phòng
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố, nhiều quán ăn trang bị màn hình chiếu và mở cửa sớm hơn lệ thường phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Quán ăn nhộn nhịp từ sớm
Tại các bệnh viện, cơ sở y tế, lực lượng cán bộ, kịp trực được tăng cường sẵn sàng cấp cứu, cứu chữa, trợ giúp y tế khi xảy ra tình huống cần thiết.
Người Hải Phòng xếp hàng vào SVĐ Mỹ Đình xem trận chung kết tối nay giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia.
Minh Lý-Minh Thư