|
Bé gái bị bố và mẹ kế đánh ở Hải Dương. |
Đánh trẻ con. Chỉ nói ra thôi cũng đã thấy tê tê trên cánh tay rồi. Ông cha ta nói “thương cho roi cho vọt”, nhưng ấy là kinh nghiệm… cực chẳng đã của các cụ.
Mà cổ nhân dạy thế, là theo nghĩa bóng, chứ phàm là người bình thường thấy việc đánh trẻ con đều là hành động bất thường. Là đấng sinh thành, mỗi lần vung tay tát con, cầm roi vụt cháu, không ai không xót, rồi sau đó lại tự dằn vặt tâm trí mình vì đã trót làm con đau trong cơn nóng giận, thiếu kiểm soát.
Nhưng vẫn có ngoại lệ. Vì thế mà vẫn có những đứa trẻ ánh mắt không một gợn đục của cuộc đời hằng ngày phải sống dở chết dở vì đòn roi như tra tấn của người lớn.
Dư luận mấy ngày qua phẫn uất trước nghi vấn một bé gái 6 tuổi ở Hải Dương bị bố ruột và dì ghẻ đánh đến gãy xương sườn, hay hình ảnh em bé mới 3 tuổi ở TPHCM hai mắt sưng húp, tím đen vì bàn tay cậu ruột. Rõ ràng đó không còn là những trận đòn “thương cho roi cho vọt” nữa, mà là tội ác khi trẻ em bị xâm hại thân thể, bị ép phải đi ăn xin để…nuôi cả nhà, để thỏa nỗi tức tối tình cảm gia đình mà chúng chẳng liên quan. Đó đã là tội ác, gây nên bởi những kẻ thất đức.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, bất kể bậc cha mẹ nào – dù bình thường có xấu xa, ác độc đến đâu – đều không thể giấu nổi cảm xúc vui sướng. Vậy mà chỉ vài năm sau, khi chúng còn chưa kịp học gì ngoài đời, số ít cha mẹ ấy đã quên hết cảm giác đặc biệt của tình ruột thịt? Quên sạch ánh mắt hồn nhiên không bao giờ được xem là có tội của trẻ con?
Dường như có sự phức tạp về diễn biến tâm lý mà chính những kẻ thủ ác ấy cũng không thể lý giải được sau khi hành vi của mình bị cả xã hội công kích. Có nghiên cứu từng nói rằng, tỷ lệ người bị tâm thần trong xã hội hiện đại ngày càng cao. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những giây phút không kiềm chế được bản thân và không thể lý giải được trong một thời khắc nào đó. Nhưng có thể vin vào đó để biện minh cho hành vi thất đức của mình không? Chắc chắn là không.
Thế nên, ngoài những những lời kêu gọi, cổ động đã quá quen tai, xin hãy dùng luật pháp, hãy trừng trị một cách thích đáng. Và trên tất cả, hãy bảo vệ trẻ em khi chúng còn lành lặn. Đừng để con trẻ gãy xương, bầm mắt, chín da, thậm chí là bỏ mạng… rồi mới xúm vào. Lúc đó đã muộn.
Việt Nguyễn
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |