Khương Ngọc: 'Tôi làm đám cưới để bù đắp thiệt thòi cho vợ'
Sau mấy năm 'ở ẩn' showbiz để làm bố bỉm sữa và hậu phương cho vợ, diễn viên Khương Ngọc một tay chuẩn bị tiệc cưới bãi biển đúng như mong ước của bà xã.
Sau mấy năm 'ở ẩn' showbiz để làm bố bỉm sữa và hậu phương cho vợ, diễn viên Khương Ngọc một tay chuẩn bị tiệc cưới bãi biển đúng như mong ước của bà xã.
Hôm 21/5, Khương Ngọc lám đám cưới với bạn gái lâu năm tại một resort ở biển Cam Ranh. Dù buổi tiệc được tổ chức kín đáo với lượng khách khoảng 20 người, nhiều hình ảnh ngày vui của nam diễn viên được bạn bè đăng tải và gây chú ý. Khương Ngọc chia sẻ về ý tưởng cho đám cưới trong mơ của vợ và cuộc sống của một ông bố bỉm sữa.

Vợ chồng Khương Ngọc tổ chức tiệc cưới ở bãi biển Cam Ranh, quê nhà của anh, hôm 21/5.
- Anh và bà xã cảm thấy thế nào khi lộ hình ảnh đám cưới bí mật?
- Tôi biết trước người thân, bạn bè sẽ quay phim, chụp hình tiệc cưới, tôi hiểu ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Mới đầu, tôi thấy bình thường vì nghĩ chắc không nhiều người để ý đâu. Rồi câu chuyện được quan tâm mấy ngày qua, tôi ngại lắm. Tính tôi xưa giờ vẫn ngại kể chuyện đời tư. Nhưng nếu chúng tôi được nhiều người yêu thương đến vậy, tôi xin trực tiếp trả lời báo chí để đưa thông tin chính xác và qua đó gửi lời cảm ơn đến mọi người.
- Đồng nghiệp trong showbiz nói gì về tin vui của anh?
- Thực ra nhiều đồng nghiệp biết vợ chồng tôi bên nhau mấy năm rồi, chắc họ chỉ hơi bất ngờ chuyện chúng tôi làm tiệc cưới. Tôi không dám mời đông khách vì đường sá xa xôi, tôi ngại gây phiền phức cho mọi người.
- Bên nhau đã 6 năm, tại sao tới giờ anh chị mới tổ chức đám cưới?
- Lúc mới đến với nhau, chúng tôi đều thích cuộc sống độc lập và mối quan hệ yêu đương không quá ràng buộc. Chúng tôi bên nhau một cách tự nhiên. Cô ấy không bắt tôi phải làm gì, tôi cũng không yêu cầu cô ấy phải đổi khác.
Ngày trước, tôi nghĩ mình tôn thờ cuộc sống tự do, không thuộc típ người giỏi chăm sóc gia đình. Nhưng khi tổ ấm có thêm thành viên nhỏ tuổi, tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Tôi nhận ra mình dần chịu ảnh hưởng bởi người phụ nữ của mình. Tôi coi trọng gia đình hơn tất cả.
Từ lâu, tôi biết vợ tôi muốn có một đám cưới bên bãi biển. Tuy chúng tôi chưa biết khi nào mới có điều kiện tổ chức, tôi luôn ghi nhớ điều đó trong lòng. Sau đợt dịch chứng kiến nhiều người mất mát, tôi cảm thấy may mắn khi chúng tôi còn có nhau. Tôi nghĩ danh vọng, tiền tài quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc chúng ta còn bao nhiêu thời gian để quan tâm người bên cạnh mình. Tôi muốn trong lúc có sức khỏe, tôi có thể thực hiện mong ước của cô ấy.
- Anh chị lên kế hoạch ra sao để hiện thực hóa giấc mơ này?
- Vợ tôi làm trong ngành phát hành phim, quanh năm không lúc nào rảnh. Tôi áng chừng giai đoạn phim rạp không quá nhiều, cô ấy đỡ bận để lên lịch đám cưới và chuẩn bị trước đó hai, ba tháng. Vợ cứ đưa ý tưởng và lượng khách mời, tôi lo được hết.
Chúng tôi coi đây là một kỳ nghỉ hè của đại gia đình. Bố mẹ, anh chị hai bên quây quần cùng vợ chồng tôi vài ngày trước đám cưới. Tôi không thấy có gì áp lực. Thêm một may mắn là tôi được chị ruột làm việc tại resort hỗ trợ tổ chức. Sau dịch, khách nước ngoài chưa nhiều, Nha Trang chưa đông trở lại, càng thích hợp để chúng tôi tận hưởng kỳ nghỉ ở đây. Gia đình tôi đã có một buổi tối "tưng bừng khói lửa".
Sau đám cưới, vợ tôi quay lại TP HCM vì bận nhiều việc, tôi ở lại Nha Trang với mẹ tôi thêm vài ngày rồi cũng trở về lo các dự án mới.
- Chứng kiến đám cưới của anh chị, con gái có cảm xúc thế nào?
- Trước ngày vui của gia đình, tôi đặt may váy đôi cho vợ và con gái. Tại tiệc cưới, con bé đeo vòng hoa như thiên thần, cầm nhẫn đưa cho chúng tôi. Con bé tự nhiên lắm, coi đó như bữa tiệc của mình, nhảy không ngừng, sung hơn cả bố mẹ. Đến giờ bị bắt đi ngủ, bé khóc quá trời (cười).

Khương Ngọc hôn con gái trong đám cưới.
- Anh chị chung sống đã lâu nhưng không làm đám cưới, hai bên gia đình nói gì?
- Bố mẹ hai bên đều tôn trọng lựa chọn của chúng tôi. Tôi may mắn được bố mẹ cô ấy coi như người thân ngay lần đầu về ra mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi biết ơn vì gặp được gia đình bên vợ đúng như tưởng tượng trong đầu bấy lâu. Chuyện đó đâu có đơn giản, vậy mà nó đến với tôi dễ dàng ngoài sức tưởng tượng.
Tình thương của bố mẹ vợ cho tôi cảm giác như ở nhà mình. Từ lúc hai đứa về với nhau, tôi có xin phép chưa làm đám cưới, ông bà đồng ý. Đến nay, chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ vợ. Ông bà giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chăm con.
- Giấu chuyện hôn nhân và con cái trong 6 năm qua là trải nghiệm thế nào với anh chị?
- Thực tế, tôi không giấu. Tôi không công khai chuyện cá nhân với khán giả, nhưng cũng không coi đó là món đồ để cất vào ngăn tủ ba lớp khóa. Bạn bè, đồng nghiệp của cả hai đều biết chúng tôi bên nhau. Vợ chồng tôi vẫn cùng nhau ra ngoài, ăn uống, đi dạo, du lịch. Chỉ là, chúng tôi lựa chọn những phương án tối ưu, đến những nơi kín đáo, không xô bồ.
Còn về chuyện con gái, tôi quan niệm hình ảnh của con thuộc quyền tự do của con, không phải của bố mẹ. Khi đủ lớn, con được lựa chọn tự chia sẻ hoặc không. Tôi không muốn làm thay con. Chia sẻ hình ảnh của gia đình cũng hay nhưng như tôi đã nói, tôi không quen kể chuyện đời tư. Với tôi, hạnh phúc là điều vợ chồng, con cái chúng tôi tự biết với nhau là đủ.
- Từng là người ưa tự do, không thích ràng buộc, anh bước vào vai trò người chồng, người cha như thế nào?
- Vợ tôi ít khi nói ra nhưng tôi cảm nhận được đôi lúc, cô ấy cảm thấy thiệt thòi. Ở bên người đàn ông hơi khác thường so với những người chồng khác, cô ấy không thể hẹn hò một cách hoàn toàn thoải mái.
Tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy, chẳng hạn chăm sóc khi cô ấy mang bầu, làm nhiều việc nhà để cô ấy yên tâm lo sự nghiệp và gần đây là tổ chức đám cưới đúng ý của vợ. Sau chừng ấy năm, mọi thứ giữa chúng tôi vẫn như ngày đầu tiên, chưa một cuộc cãi vã, giận hờn. Có lẽ cách sống tôn trọng không gian riêng của nhau giúp mọi chuyện dễ dàng hơn với chúng tôi.
Gia đình là lý do lớn nhất khiến tôi hạn chế công việc mấy năm qua. Ba năm đầu đời của con là tháng ngày bận rộn nhất của cha mẹ. Tôi thay đổi lịch sinh hoạt, ngủ nghỉ theo giờ của con. Bạn bè hầu như không còn thấy tôi trong các buổi tụ tập. Tôi nghĩ mình nên tranh thủ ôm ấp, chăm bẵm con bây giờ. Mai này con lớn rồi, không chừng nó sẽ đẩy mình ra để có thế giới riêng. Lúc ấy, tôi muốn cũng không theo con được.
Những ngày đầu có con, tôi quan sát cách mẹ vợ và vợ chăm em bé rồi học theo. Tôi có ưu điểm tiếp thu nhanh, nhìn một lần là làm được. Tính tôi cầu toàn nên không bao giờ để xảy ra sai sót. Bế ẵm, hát ru, xay đồ ăn, thay tã, việc gì tôi cũng làm thành thục. Đến giờ, con gái đủ cứng cáp, tôi bắt đầu quay trở lại với công việc phim ảnh.

Những năm qua, Khương Ngọc hạn chế công việc phim ảnh để hỗ trợ vợ việc nhà, chăm con.
- Ngày xưa, vợ chồng anh nên duyên thế nào?
- Chúng tôi quen nhau nhờ phim Vệ sĩ Sài Gòn. Tôi là diễn viên của phim, cô ấy thuộc đơn vị phát hành. Lần đầu gặp, tôi tới chào êkíp và hỏi: "Ai là Yến? Yến có giọng nói dễ thương quá", bởi trước đó cô ấy có liên lạc tôi qua điện thoại. Đáp lại câu hỏi của tôi là một ánh nhìn đầy kỳ thị. Qua ánh mắt, tôi đoán cô ấy nghĩ nghệ sĩ như tôi gặp ai cũng vồ vập, tán tỉnh.
Vì đã bị mất thiện cảm, tôi càng cố tình chọc (cười). Tôi khen cô ấy xinh, giống người Hàn Quốc. Cả buổi làm việc, tôi liên tục gọi "Yến ơi" và hỏi chuyện này chuyện nọ, dù việc không liên quan cô ấy. Cuối buổi, tôi rủ cô ấy ăn trưa nhưng bị từ chối một cách thận trọng.
Vì công việc, cô ấy vẫn phải liên lạc với tôi. Sau mỗi đợt giao lưu với khán giả ở rạp, cô ấy hay nhắn tin cảm ơn tôi, tôi cũng cảm ơn lại. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thân quen hơn, nhưng tôi cảm giác cô ấy vẫn chưa hết định kiến về mình. Tôi hay rủ cô ấy đi ăn uống, lần nào cũng bất chợt, vậy mà luôn được đồng ý.
Tôi ấn tượng đó là một phụ nữ ngoài ngành giải trí rất thú vị. Cô ấy lỳ, cá tính mạnh, thích đọc sách, trekking. Đó là những phần còn khuyết của tôi. Thực ra, tôi không biết theo đuổi là thế nào, nhưng chúng tôi cứ ở bên nhau, làm bạn rồi gắn bó đến bây giờ.
- Cùng hoạt động trong ngành phim, anh chị hỗ trợ nhau trong công việc ra sao?
- Sau Vệ sĩ Sài Gòn, vợ chồng tôi chưa có duyên làm chung thêm dự án nào. Tôi nghĩ duyên số sắp đặt duy nhất lần đó để tôi gặp được vợ. Chúng tôi quen độc lập trong công việc, không can thiệp vào công việc của nhau.

Từ những ấn tượng xấu về nhau lúc ban đầu, Khương Ngọc và bà xã ngoài showbiz trở thành bạn rồi nên duyên vợ chồng.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 có gì đặc biệt?
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra vào ngày 10-11/1 vừa qua với những gian hàng trưng bày những sản phẩm thiết kế mang đậm hồn Việt. Điều đặc biệt, những sản phẩm này được sáng tạo bởi những gương mặt còn rất trẻ.
Tổng tài được săn đón trong phim Việt giờ vàng
Giải trí - 2 giờ trướcTừ nhân vật bị chỉ trích, ném đá vì trăng hoa, nhân vật do Lê Hải đảm nhận trong phim “Cách em một milimet” khiến khán giả đồng loạt “quay xe”.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một năm 2025 đầy thành công với những ca khúc đình đám như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... Anh tâm niệm cố gắng viết những bài hát thật hay về quê hương đất nước để bản thân thấy tự hào.
Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.
NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh kỷ niệm bên Quốc Khánh, Công Lý
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh chụp chung của NSND Xuân Bắc với hai nghệ sĩ Quốc Khánh và Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, gợi lại ký ức về chương trình Táo Quân - món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và
'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - 'Người đẹp Tây Đô' Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra tại Ai Cập. Cô có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm.
'Jang Dong Gun' Việt Nam từ Mỹ trở về tích cực đóng phim, tìm lại hào quang ở tuổi U50
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Trương Minh Cường ở những năm 2000 từng được khán giả nữ gọi là "Jang Dong Gun" Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại ở tuổi trung niên, anh cho biết khó có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao đó.
Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Mẹ ruột NSND Hồng Vân khiến khán giả ngỡ ngàng vì sắc vóc quá trẻ đẹp và khỏe mạnh ở tuổi U90
Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hội
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Mới đây, hình ảnh tuổi thơ của 2 con gái MC Quyền Linh: Lọ Lem và Hạt Dẻ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên
Giải tríGĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.

