Đời cay đắng của người phụ nữ bị bán làm vợ
Xã hộiChị chạy trốn thì bị dân làng bắt lại. Họ bắt tổ kiến to, rũ lên đầu khiến chị bị đốt khắp người, toàn thân sưng phù, rát buốt.
Hiện tại, Kim Anh đang phải tiêm thuốc giảm đau và không thể đi lại.
Chị chạy trốn thì bị dân làng bắt lại. Họ bắt tổ kiến to, rũ lên đầu khiến chị bị đốt khắp người, toàn thân sưng phù, rát buốt.
Bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ đẹp, mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu. Nhưng bà cũng từng khẳng định trên báo giới: “Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình”.
GiadinhNet - Đây cũng chính là chủ đề được Trung ương Đoàn phát động trên toàn quốc nhằm huy động nhiều nguồn đóng góp, hỗ trợ xây dựng trường học, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhắn tin ủng hộ chương trình xây dựng “Nhà bán trú cho em” cho học sinh các tỉnh miền núi…
Ngồi ăn chung bàn, bé suy dinh dưỡng thường ăn không hết suất của mình trong khi cháu béo phì ăn hết phần rất nhanh và tiếp tục “ăn giúp” những bạn biếng ăn bên cạnh.
Sự việc hơn 20 đối tượng côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê ngang nhiên xông vào ngôi nhà số 98 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân ăn ngủ và đe dọa các thành viên trong gia đình, nếu không ra khỏi nhà sẽ xử lý, cưỡng hiếp chủ nhà cùng con gái, khiến dư luận bức xúc.
GiadinhNet - Choang! Đầu tiên là đĩa cá, sau đó đến chồng bát và cuối cùng bát canh cua bay ra cửa, tung toé. Người bố chưa hết cơn bực bội, gầm lên: Này thì ăn này! Thằng Quân giật bắn mình, ngơ ngác nhìn theo mớ bát đĩa. Chợt thấy đứa em gái mếu máo rồi oà khóc, nó luống cuống ôm lấy em rồi lầm lũi dắt em ra cửa...
GiadinhNet - Sau một tai nạn bất ngờ, chân phải ông gần như bị liệt, chạy chữa thuốc thang hàng tháng trời mới không phải cắt bỏ.