Kỳ lạ chuyện lập trình tư duy hạnh phúc ở Trung tâm thôi miên
GiadinhNet - Ngày 15/12, Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt để lập trình tư duy hạnh phúc các học viên đã tham gia các khoá học "HARUVA - Khơi nguồn sức sống mới" và "HARUVA - Đọc siêu tốc, hiểu sâu, nhớ lâu".
![]() |
![]() |
|
Các học viên lần lượt được kiểm tra tư duy ban đầu |
“Lập lại trình tư duy là một yếu tố quyết định làm cho ý thức và vô thức hệ cũng như bản năng và cơ thể của chúng ta có cùng một sở thích, cùng một nguyện vọng đó là làm cho chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt”, ông Quân cho biết.
Quả đúng như vậy, “tận mục sở thị” buổi lập trình thần kinh ngôn ngữ này, chúng tôi được chứng kiến những điều hết sức kỳ lạ. Tất cả các học viên trước khi lập trình tư duy đều được kiểm tra tư duy ban đầu với 3 câu khẳng định: Một là: “Tôi rất muốn cho tôi được thật sự khỏe mạnh và hạnh phúc”: hai là: “Tôi hoàn toàn xứng đáng để cho tôi được khỏe mạnh và hạnh phúc”; Ba là “Tôi không muốn cho tôi được thật sự khỏe mạnh và hạnh phúc”.
![]() |
|
Các học viên được kiểm tra lại sau khi đã lập trình thay đổi tư duy |
Theo giải thích của ThS Quân thì mình là người cản mình đầu tiên. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên điều này, có thể kể đến một trong những nguyên nhân đó là do ngày nhỏ sống khỏe mạnh bình thường thì không nhận được sự chú ý, quan tâm của nhiều người, chỉ khi bị ốm thì cả nhà, thậm chí cả họ quan tâm. Theo đó, cơ thể sẽ thấy ốm, yếu là lợi thế và điều này đã đi thẳng vào vô thức, thành bản năng con người nên nó không cần khỏe, không muốn khỏe.
Tiếp đến, ThS. Nguyễn Mạnh Quân, đã hướng dẫn các học viên thực hiện các kỹ thuật thiết lập trình tư duy mới theo nguyện vọng của các học viên, và lập trình thay đổi trình tư duy cũ bằng trình tư duy mới. Kết quả sau khi kiểm tra lần lượng từng học viên với ba câu khẳng định của lần kiểm tra tư duy ban đầu thì 100% các học viên đã đồng ý với phương án 1 và phương án 2 tốt cho sức khoẻ và hạnh phúc thay vì chọn phương án 3 “Tôi không muốn cho tôi được thật sự khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Kỳ Anh


