Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ con suối thay đổi nhiệt độ theo mùa có thể giúp người tắm trắng da ở Nghệ An

Thứ bảy, 15:00 19/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Miền Tây Nghệ An vốn là vùng đất chứa đựng nhiều bí ẩn. Trong đó, không thể không nhắc đến con suối Khe Xanh nổi tiếng, có khả năng biến thiên nhiệt độ theo mùa với nguồn nước “thần dược”, giúp chị em đẹp da, xanh tóc.

Kỳ lạ con suối thay đổi nhiệt độ theo mùa có thể giúp người tắm trắng da ở Nghệ An 1

Đường vào mó Cả Quan. Ảnh TG

 
Suối đổi nhiệt độ theo mùa

Suối Khe Xanh ở xóm Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) có từ trước khi lập làng. Đây là nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng ruộng của người dân trong vùng. Điều đặc biệt, con suối được hình thành từ ba mạch nước, mạch trên cùng là mó (vũng) Cả Quan, mạch giữa là mó Tôm còn mạch cuối cùng thì không có tên gọi. Vào mùa đông, mó Cả Quan lại biến thành mạch nước nóng. Thế nên, người dân trong làng có cái thú tiện lợi là mùa đông không phải đun nước mà vẫn có thể ra đây tắm nước nóng thỏa thích. Mùa hè, dù trời nóng 40 độ nhưng chỉ cần ngâm mình dưới dòng suối, hai bên là vách núi đổ bóng râm thì mọi nóng nực đều tan biến. Một điều đặc biệt nữa là khi ngâm mình dưới suối Khe Xanh, chị em sẽ thấy làn da trắng một cách lạ thường. Tuy nhiên, khi lên đến bờ, làn da lại trở về trạng thái bình thường. Tắm xong, ai cũng thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái hơn.

Tương truyền, xưa kia vùng đất này vốn là cổng trời. Nước từ con suối nơi cổng trời là nước thánh nên ai tắm ở đây sẽ mạnh khỏe, sống thọ. Bởi thế, Khe Xanh còn có tên gọi khác là suối Tiên, được người dân tôn thờ và giữ vệ sinh tuyệt đối. Theo người dân, nước suối ở đây lúc nào cũng đầy ăm ắp, ngay cả khi các con suối trong làng cạn kiệt trơ đáy trong những năm hạn hán kéo dài. Nhiều hôm, người từ các nơi đến đây lấy nước xếp dài cả cây số nhưng tình trạng lộn xộn, mất trật tự rất ít khi xảy ra. Chính những đặc điểm khác biệt của con suối khiến người dân tin rằng, nước của con suối có khả năng làm đẹp cho phụ nữ.
 
Kỳ lạ con suối thay đổi nhiệt độ theo mùa có thể giúp người tắm trắng da ở Nghệ An 2

Trẻ em ngâm mình dưới dòng Khe Xanh.

 
Từ xưa, con gái làng Bắc Sơn nổi tiếng đẹp người, đẹp nết. Các cô gái của bản làng này có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen và rất mượt. Ai đến nơi đây cũng thấy làm lạ vì dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dầm mưa dãi nắng nhưng không hiểu sao con gái ai cũng xinh đẹp, trắng bóc và rất ít khi bị ốm. Đối với những cô gái Bắc Sơn, nếu một ngày chưa ngâm mình xuống dòng Khe Xanh thì đêm về ngủ chưa ngon giấc. Một cụ bà trong xóm cho biết: “Ngày trẻ tôi cũng thường cùng các cô gái khác trong xóm ra tắm suối, con suối này kỳ lạ lắm, mùa hè thì mát rượi, mùa đông thì như suối nước nóng vậy. Điều đặc biệt là sau khi tắm ở con suối này, tôi cảm thấy không những làn da sạch sẽ, mềm mại mà tinh thần còn sảng khoái, hưng phấn. Bây giờ tôi đã già rồi, không còn ra suối tắm được nữa nhưng vẫn bảo mấy đứa cháu gái chăm ra suối tắm để đẹp da, đẹp tóc”.

Không chỉ thế, những cô gái ở các ngôi làng gần đó dù đều hít thở một bầu không khí, chung một môi trường sống nhưng không ai có được nước da trắng trẻo như con gái Bắc Sơn. Dân trong vùng không tìm ra được lý do nào ngoài việc người Bắc Sơn được tắm nước suối Khe Xanh từ nhỏ đến lớn. Lời đồn nước suối giúp trắng da lan truyền khắp nơi khiến đàn bà, con gái ở các vùng lân cận cũng lần mò đến tắm trắng. Nói về sự lạ kỳ này, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng xóm Bắc Sơn cho hay: “Nước ở suối Khe Xanh thật sự là thay đổi nhiệt độ theo mùa, mùa hè thì mát, mùa đông thì nóng. Tuy nhiên, có phải do tắm suối mà phụ nữ nơi đây có được làn da đẹp hay không thì còn chưa rõ. Chỉ thấy thực tế, hầu như phụ nữ trong làng ai cũng có làn da trắng, mịn màng”. Đối với vị trưởng xóm này, suối nước là nhân tố quan trọng trong đời sống sinh hoạt của bà con. Cũng vì sự nổi tiếng cũng như tầm quan trọng của Khe Xanh, người dân nơi đây đã có bài vè vắn tắt để giới thiệu về quê hương của mình. “Có ai hỏi nơi nào đẹp nhất/ Tôi trả lời Nghĩa Phúc quê tôi/ Có dãy lèn cao chót vót tận chân trời/ Có Khe Xanh hai dòng nóng lạnh”.
 
Tuyệt tác tự nhiên gắn với giai thoại lịch sử
 
Kỳ lạ con suối thay đổi nhiệt độ theo mùa có thể giúp người tắm trắng da ở Nghệ An 3

Ngôi đền thờ Đức ông Lê Mạnh cạnh Khe Xanh.


Ngoài tác dụng làm đẹp kỳ diệu của nước suối như lời đồn, suối Khe Xanh còn là một tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy. Dưới đáy suối là lớp đá trắng phau, nhẵn nhụi. Hai bên bờ có những vách đá tự nhiên mang nhiều hình thù tựa như con cá, con chim, con hạc, tạo thêm phần huyền bí, thơ mộng. Nước suối trong vắt, đứng trên bờ nhìn xuống không chỉ thấy những hòn đá nhỏ phía dưới đáy mà còn thấy bọt tăm của ba mạch nước sủi từ dưới lên. Điều này chứng tỏ, nước suối bắt nguồn từ trong lòng đất chứ không phải khe núi chảy ra như những con suối khác trong vùng. Suối Khe Xanh gắn bó với những câu chuyện lịch sử thời Lê Lợi. Cụ Trương Văn Đại (71 tuổi), một bậc cao niên trong làng cho biết: “Đây từng là nơi đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn. Những ngày hè nóng nực, Lê Lợi lại cùng các tướng lĩnh của mình ra Khe Xanh bơi lội. Do đó, người dân gọi tên mạch nước trên cùng là Cả Quan, ý chỉ nơi các quan ông trong nghĩa quân tắm”.

Gần suối có đền Khe Xanh thờ đức ông Lê Mạnh, một trong những tướng lĩnh của nghĩa quân. Theo lời người xưa kể thì Lê Mạnh tử trận trên lưng ngựa. Con ngựa đó đã mang xác chủ chạy về gần suối thì kiệt sức rồi gục xuống chết. Chỉ thời gian ngắn sau, các ụ mối ụ lên bao quanh vị trí đó tạo nên một ngôi mộ lớn. Để tưởng nhớ công lao vị tướng và con ngựa trung thành, người dân đã lập đền thờ ngay tại Khe Xanh. Điều lạ, đền vừa lập xong thì đêm ấy có một đàn voi kéo về. Nghe tiếng voi rống trên đền, người dân sợ hãi không dám ra. Ai cũng tưởng đền bị voi quật hư hỏng nhưng không ngờ khi voi đi, ngôi đền vẫn còn nguyên và được đổi hướng song song với bờ suối. Cho rằng, vong linh tướng quân muốn hướng nhìn ra suối nên từ đó đến nay, người dân vẫn giữ hướng như vậy cho dù đã qua nhiều lần tu sửa.

Đối với người dân bản Bắc Sơn và các vùng lân cận, ngôi đền là tài sản văn hóa tinh thần quý giá. Hỏi thăm người dân Bắc Sơn, không ai không không biết những câu chuyện gắn liền với ngôi đền Đức Ông. Ngày xưa, ở vùng Khe Xanh này, có nhiều thú dữ như hổ, lợn rừng. Những ai muốn đi qua khu vực này để vào bản, đặc biệt là vào ban đêm thì phải mang theo dao, mác, gậy gộc... và phải đi đông người thì mới không lo bị thú dữ tấn công. Thế nhưng, từ lúc mọi người truyền tai nhau rằng, mỗi lần muốn đi qua khu vực này, chỉ cần ghé đền Đức Ông thắp nén nhang lên đại điện, hái một chiếc lá trong đền bỏ vào người thì tính mạng được an toàn (?) Sau này, khi đi làm ăn xa hay gia đình có chuyện chẳng lành, người dân lại mang hương lên đền Đức Ông vái lạy để mong được may mắn. Quanh ngôi đền này còn nhiều lời đồn ma mị khác nhưng ông Quang, Trưởng xóm Bắc Sơn khẳng định: “Tất cả những giai thoại đó chỉ là lời đồn thổi của người dân từ thế hệ này sang thế hệ khác, chưa có nhân chứng nào xác nhận cả. Chính vì vậy chỉ nên coi ngôi đền và con suối là một di tích lịch sử và tự nhiên”.           
 
Long Trần
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Xã hội - 6 giờ trước

Hai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.

Người bình thường không hiểu nổi: 4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

Người bình thường không hiểu nổi: 4 con giáp cực kỳ nghiêm khắc với bản thân

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Khám phá 4 con giáp nổi tiếng nghiêm khắc với bản thân, luôn rèn luyện không ngừng để vươn tới thành công. Họ kỷ luật, kiên trì và mạnh mẽ, càng trưởng thành càng tỏa sáng.

Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng

Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng

Xã hội - 7 giờ trước

Trong lúc đi chợ, bà Chuyền nhặt được dây chuyền vàng nặng 4 chỉ và nhanh chóng đến Công an xã Tiên Lãng trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

Xã hội - 7 giờ trước

Sau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Xã hội - 7 giờ trước

Sau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.

Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm

Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm

Xã hội - 7 giờ trước

Lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của các cơ sở kinh doanh, Đằng Sương Vũ đã nhiều lần đột nhập quán cà phê để lấy trộm tài sản.

Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú

Xã hội - 7 giờ trước

Bộ Công an đề nghị Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không trình diện sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can

Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can

Xã hội - 7 giờ trước

Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.

Xả nước đen bốc mùi ra biển Mũi Né, Khu du lịch Asteria bị phạt 50 triệu đồng

Xả nước đen bốc mùi ra biển Mũi Né, Khu du lịch Asteria bị phạt 50 triệu đồng

Xã hội - 7 giờ trước

Sau khi xác định sự cố dòng nước thải màu đen, bốc mùi hôi chảy tràn ra biển xuất phát từ hệ thống xử lý của Khu du lịch Asteria, UBND phường Mũi Né đã xử phạt khu du lịch này hàng chục triệu đồng.

Top