Kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt Giadinh.net.vn: Câu chuyện về một bức ảnh
GiadinhNet - Kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt Giadinh.net.vn (23/3/2007 - 23/3/2012), xin kể lại câu chuyện thú vị về bức ảnh trên măng - séc.
![]() |
|
Ảnh chụp màn hình một góc măng séc trang Giadinh.net.vn, báo Gia đình và Xã hội |
Câu chuyện về bức ảnh là một chuỗi những điều tình cờ, thú vị và đẹp đẽ của cuộc sống. Các nhân vật không phải là người mẫu ảnh chuyên nghiệp, mà chính là gia đình... hàng xóm của người viết nhưng người viết cũng tình cờ mới biết khi thực hiện bài viết này. Thi thoảng chúng tôi vẫn đi họp cùng nhau tại khu dân cư nhưng tôi không nhận ra chị. Bởi bức ảnh chụp đã được 11 năm. Hơn nữa, ở trên ảnh trông chị đã đẹp là thế, quả thật ngoài đời, dù năm tháng có qua đi, chị còn trẻ và mặn mà hơn rất nhiều.
![]() |
|
Bức ảnh trước khi đưa lên trên măng-séc. |
"Bức ảnh đó là một cơ duyên để tôi có một cái nghề mình gắn bó", - chị Bình chia sẻ. Vì sau đó chị may mắn được nhận vào làm ở Ban ảnh của Thông tấn xã. Hàng ngày tiếp xúc tư liệu ảnh ở tất cả các mảng đời sống xã hội, sự sinh động trong chúng đã ngấm vào chị. Chị kể: "Nhìn bức ảnh đơn giản thế thôi nhưng lao động rất vất vả, kể cả nhân vật lẫn người chụp, mất gần 2 tiếng đồng hồ để chụp: lúc được bố thì "hỏng" mẹ, được bố mẹ "hỏng" con, được cả nhà thì hỏng mây, bướm, hoa, rồi không đủ ánh sáng..." - Cô bé trong bức ảnh chính là con của bạn chị.
Bản thân gia đình chị Bình, sau khi chụp bức ảnh này thì mới đây mới biết nó được chọn lên măng-séc của trang Giadinh.net.vn. "Bạn bè tôi phát hiện ra và báo tin, tôi thực sự thấy rất thích thú và hãnh diện, mặc dù tôi đã nhiều lần thấy nó trên các poster tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình của các quận ở Hà Nội. Con gái tôi thấy tấm hình thì nũng nịu "tị nạnh": Sao mẹ không đẻ con trước để con có mặt ở đó. Con trai tôi thì hào hứng và ngạc nhiên bảo: Mẹ ơi, sao tóc con dựng giống quả chôm chôm thế? Chồng tôi quay sang hỏi vợ: Trông anh cũng đẹp giai đấy chứ?" - chị Bình kể, gương mặt ánh lên niềm vui sướng.
![]() |
|
Ảnh chụp màn hình măng-séc báo Giadinh.net.vn, Báo Gia đình & Xã hội. |
"Bối cảnh của bức ảnh này cũng hết sức tình cờ. Năm ấy Tổng biên tập Tạp chí Vì trẻ thơ là nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Nhà thơ Cảnh Nhạc có nhờ tôi chụp cho một tấm ảnh làm sao nổi bật lên tiêu chí "Vì trẻ thơ và tôn vinh gia đình Việt" - Anh Hoài Linh - tác giả bức ảnh cho biết. "Đây là một kỷ niệm rất đẹp. Nó được chụp tại vườn hoa Quảng An, Hà Nội trong tiết trời mùa đông giá lạnh giáp Tết. Nhưng các nhân vật đã rất vui vẻ, chịu rét chịu mệt mặc đồ mùa hè để buổi chụp được thành công. Mặc dù trời rét như thế nhưng tình cờ tôi phát hiện ra một bụi hoa vàng với bươm bướm rập rờn bay quanh, kết hợp với màu đỏ vàng của quần áo nhân vật tạo nên độ ấm áp, rực rỡ cho bức ảnh" - Nhiếp ảnh gia Hoài Linh chia sẻ.
![]() |
|
Gia đình chị Thái Bình hiện nay. Cô con gái chào đời sau khi chụp bức ảnh 3 năm hiện đã 8 tuổi và tên là Đỗ Bảo Nhi. |
|
Các nhân vật trong bức ảnh:
Chị Vũ Thị Thái Bình, hiện là phóng viên ảnh Nội chính của Báo Người đại biểu Nhân dân, thuộc Văn phòng Quốc hội. Ngoài các bức ảnh Nội chính chất lượng cao, bức ảnh mang tên "Mẹ ơi, đừng về", nói về sự khao khát tình yêu thương của các em bé bị nhiễm chất độc da cam của chị đã đạt giải Ba, giải Khoảnh khắc Vàng của Thông tấn xã Việt Nam lần thứ nhất.
Chồng chị là anh Đỗ Quốc Hùng và cậu con trai trong ảnh là cháu Đỗ Đức Duy. Các "nhà sản xuất" bức ảnh:
Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc: Hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội, báo Giadinh.net.vn
Ông Hoài Linh: Nhiếp ảnh gia, hiện công tác tại Báo Tuổi trẻ Bà Phạm Thúy Hằng: Hiện là họa sỹ |



