Lá đơn bất ngờ
“18g hôm nay, hẹn anh ở Minh Nguyên quán. Không gặp không về!”. Vợ gửi tin nhắn khi tôi rời nhà chưa đầy 30 phút. Kiểu tin nhắn sặc mùi “kiếm hiệp” này của vợ đôi lúc khiến tôi bực mình.
Bởi cả đêm trước đó và mấy tiếng đồng hồ buổi sáng gặp nhau, nàng tuyệt đối không đả động gì chuyện “hẹn hò” này. Chưa hết, từ lúc đó cho đến đúng giờ hẹn, thể nào nàng cũng sẽ gửi tiếp cùng nội dung tin nhắn này, quãng cách 2g/lần, bất kể tôi đã đáp: “Không gặp không về!”.

Tôi lập gia đình đến nay đã 15 năm. Vợ chồng đều là công chức. Cuộc sống nói chung khá ổn định. Vợ tôi đẹp, hai con học giỏi, ngoan hiền và xinh xắn. Thường ngày, các thành viên đều có “công tác” riêng nên thời gian tụ họp hàn huyên chỉ có thể trong hai bữa cơm sáng, chiều. Nhiều người khen tôi có một gia đình đáng mơ ước. Tuy nhiên, đó là cái nhìn của người ngoài, bản thân tôi cảm nhận cuộc sống mà ít biến động, bình thường quá đâm ra tẻ nhạt. Con lên lớp lớn, học ở trường rồi học thêm cả buổi tối, bữa cơm gia đình đủ mặt trở nên hiếm hoi. Còn lại hai vợ chồng, xong bữa ai cũng có phần việc để lo. Thành ra tôi dần thấy… chán việc phải về nhà giờ tan sở. Để “phong phú” hơn đời sống tinh thần, tôi viện cớ gặp gỡ đối tác, bận bịu công việc này kia đi… lai rai hoặc làm vài độ bi-da với bạn bè. Thoạt đầu, vợ cằn nhằn, cau có, nhưng rồi mọi thứ đâu vào đấy. Nàng chào thua, bất lực khi tôi lý sự: “Đàn ông mà ru rú trong nhà coi sao được? Mở rộng xã giao là tốt, nhất là rộng quan hệ làm ăn”. Có khi bực lên tôi nói thẳng: “Về nhà có gì vui, con việc con, vợ việc vợ, chồng việc chồng”. Lần vợ gây tôi về trễ, tôi “sém” thốt: “Ở với vợ hoài cũng chán chớ!”. May mà thắng kịp!
Không biết học từ đâu, vợ còn… bày đặt tổ chức chương trình cả nhà vô bếp, cả nhà picnic, cả nhà đi ăn. Theo đó, nàng từ năn nỉ đến dùng chiêu thức giận hờn giục ba cha con cùng nấu ăn, đi nhà hàng, đi công viên giải trí. Được vài lần, thấy sắp nhỏ bàng quan, tôi cũng chẳng hào hứng gì nên nàng thôi, không “bày đặt” nữa. Sau đó không lâu, chẳng biết học từ đâu, nàng lại có “chiêu” hẹn hò: ở nơi đó, vào thời điểm đó, không gặp không về anh nha! Vợ giải thích: “Đây là một trong những nỗ lực để vợ chồng hâm nóng tình yêu”, cho dù tôi cam đoan rằng tình yêu tôi dành cho vợ chưa bao giờ nguội lạnh. Tất nhiên, tôi chẳng màng để ý phần vợ có lạnh nguội hay chưa. Được vài lần như vậy tôi nổi nóng, đâu phải lúc nào cũng có thể trong tâm thế sẵn sàng hẹn hò nàng, bao nhiêu chuyện phát sinh bất ngờ vào phút chót. Không vui, nhưng tôi vẫn chiều nàng bởi tần suất hẹn hò mỗi ngày một ít. Vả lại, vợ chỉ cần khoảng 45 phút cho cuộc hẹn, sau đó “trả” tôi về với sở thích, lựa chọn riêng là cùng nàng về nhà hay dông thẳng đến cuộc nhậu với các chiến hữu, tùy. Phần vợ tự lo, hoặc cà phê bạn bè, hoặc trở về hay đi mua sắm gì đó. Có khi, tôi bắt gặp ánh mắt nàng đầy chán nản nhìn chồng bỏ đi trước. Tôi không màng, vợ chồng có cả đời...
Cuộc hò hẹn hâm nóng tình yêu hôm nay thành công. Như mọi bận, từ Minh Nguyên quán, vợ rẽ phải, tôi rẽ trái. 22g, tôi… liêu xiêu dắt xe vào nhà. Vợ ngồi sẵn trên sôpha từ lúc nào, chìa cho tôi tờ giấy, nói: “Đơn ly hôn em đã soạn. Anh ký đi!”. Tôi bàng hoàng. Tôi nghe nhầm chăng? Cuộc hôn nhân đang êm thấm, không sóng gợn sóng trào, hà cớ gì? Cầm lá đơn bất ngờ, đập vào mắt tôi dòng chữ: “Lý do ly hôn: Mong muốn một mái gia đình hạnh phúc, ở đó chồng vợ con cái thương yêu, gần gũi nhau nhưng không đạt được. Tôi bất lực trong nỗ lực đưa chồng về với gia đình, bất lực để chồng hiểu rằng tôi cần một người chồng biết san sẻ, thương yêu và dành thời gian nhiều hơn cho vợ…”. Vợ bỏ vào phòng. Tôi ngồi lặng, nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều, bóng dáng của người chồng trong tôi quá mờ nhạt. Nhận ra, chưa một lần chủ động đưa vợ đến nơi nàng muốn, đơn giản là quán Minh Nguyên thời yêu nhau tôi hay đưa nàng vào, chưa lần nào đánh giá cao hành động “hâm nóng” của vợ. Nhận ra…
Tôi giấu lá đơn như cất kỹ một kỷ vật. Sáng mai, tầm 30 phút vợ rời nhà đến công sở, tôi sẽ nhắn nàng cái tin: “18g hôm nay, hẹn em ở Minh Nguyên quán. Không gặp không về!” xem sao.
Theo PNO

Sex Education – Khi con cô đơn giữa đám đông, cha mẹ nên làm gì?
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Một ngày, con tôi bảo: “Con thấy lạc lõng giữa các bạn.” Dù đi học đều, có bạn chơi cùng, nhưng vẫn thấy mình “không thuộc về đâu cả”.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.

Xem phim Sex Education, tôi hiểu ra dạy con gái yêu là để được tôn trọng, không phải để chịu đựng
Nuôi dạy con - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều cô gái tuổi teen bước vào tình yêu với niềm háo hức nhưng lại sớm bị cuốn vào những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng
Chuyện vợ chồng - 6 giờ trướcGĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcGĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ
Chuyện vợ chồng - 9 giờ trướcChị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản
Chuyện vợ chồng - 16 giờ trướcGiờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 1 ngày trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Thanh niên 23 tuổi chết đói trong nhà: Cái kết ám ảnh của chàng trai không biết nấu cơm, 8 tuổi vẫn được cha mẹ bế vì sợ ngã
Nuôi dạy conGĐXH - Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng anh lại được cha mẹ nuông chiều hết mức từ bé. Đến năm 23 tuổi, anh chết vì đói và lạnh ngay trong chính căn nhà của mình.