Lần đầu tới nhà bạn gái chơi, tôi không ngờ bị cô ấy 'chơi cho một vố' đau điếng

| Tâm sự

Chị gái tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhưng qua cách nói chuyện của bạn gái tôi lại đáng sợ đến thế sao?

Tôi và Thoa yêu nhau được 7 tháng, tính cách của bạn gái có chút bất ổn làm tôi đau đầu vô cùng. Chúng tôi làm cùng công ty, thu nhập cũng đủ chi tiêu, không dư giả được là mấy. Trong khi bố mẹ tôi liên tục nhắc nhở chuyện cưới xin nhưng tôi còn phân vân chưa muốn tiến xa hơn trong tình yêu.

Bạn gái tôi có tật xấu đó là nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, cứ nói cho sướng miệng mà không quan tâm đến thái độ mọi người xung quanh. Nhiều khi hết chuyện để nói, cô ấy mang cả chuyện tế nhị của hai đứa để làm chủ đề mua vui cho mọi người.

Với cái miệng như loa phóng thanh của Thoa, từ chuyện yêu đương và chuyện gia đình của hai đứa, mọi người trong công ty đều biết hết mọi ngõ ngách. Tôi đã góp ý nhiều lần với cô ấy rồi nhưng đều chẳng có tác dụng. Bạn gái hứa đó nhưng không thực hiện được làm tôi mệt mỏi vô cùng.

Lần đầu tới nhà bạn gái chơi, tôi không ngờ bị cô ấy chơi cho một vố đau điếng - Ảnh 1.
Lần đầu đến chơi nhà, bạn gái đã chơi tôi một vố quá đau. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là chuyện xảy ra cách đây 1 tuần, đó là lần đầu tiên tôi đến nhà Thoa chơi. Trong bữa cơm, bác trai hỏi han anh chị của tôi làm nghề gì? Thoa cướp lời tôi nói: "Anh ấy có mỗi chị gái, không chồng mà chửa, hiện đang nuôi đứa con mới sinh ở nhà ngoại. Chắc sau này con về làm dâu phải sống chung với 2 mẹ chồng".

Nói xong Thoa cười hề hề như chuyện vui vẻ lắm, còn tôi tái mặt tức giận, không ngờ bạn gái tôi lại có thái độ khinh bỉ người chị mà tôi thương yêu nhất đến vậy. Bác trai thở dài nói điều kiện kinh tế chúng tôi chưa có, nếu cưới nhau là phải sống chung với bố mẹ chồng, giờ lại thêm người chị chồng. Bác ấy sợ Thoa sẽ chịu khổ đủ đường.

Cuối buổi, bác gái bảo chỉ khi nào tôi mua được nhà, hai đứa mới tính đến chuyện cưới xin. Lần đầu đến chơi nhà, bạn gái đã chơi tôi một vố quá đau, tôi cảm thấy mọi người đều tỏ vẻ coi thường gia đình tôi.

Sau lần gặp mặt đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai hai đứa, thật sự không biết có nên tiếp tục nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(minhhai...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.