Làng cá tan hoang vì triều cường
Giadinh.net - Khu phố 5 phường Đức Long vốn là một làng cá có từ lâu đời nằm trên bãi biển xinh đẹp của Thành phố Phan Thiết, thế mà chỉ trong vòng hai năm qua nạn triều cường xâm thực đã làm cho làng cá này sắp bị xoá sổ.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố bị sóng biển xô sập, chính quyền địa phương đang dốc sức hỗ trợ, nhưng việc tìm ra một chỗ an cư lâu dài cho bà con vẫn còn là bài toán chưa có lời giải.
Trong những năm gần đây, nạn triều cường liên tục tấn công bất thường vào nhiều bãi biển của Bình Thuận, suốt từ Phan Rí đến Phan Thiết và La Gi – Hàm Tân. Nhiều bãi biển đẹp biến mất, nhiều làng cá bị xoá sổ, như tại Khu phố 5 tại bãi biển Phan Thiết là một ví dụ. Đây là làng có từ lâu đời, có những ngôi chùa cổ kính, thế mà chỉ mấy năm trở lại đây triều cường đã khiến cho người dân ăn không ngon ngủ không yên. Người ta tự cứu mình bằng cách mua hàng ngàn bao cát, hàng ngàn vỏ xe máy, vỏ xe ô tô cũ và cây chống để làm kè, nhưng đều đã bị sóng biển đánh cho tơi tả. 32 căn nhà đã bị sóng đánh sập và nhiều nhà đang sập, có nhà đến cái móng cũng không còn.

Cần phải làm kè chắn sóng để bảo đảm an toàn cho nhà dân.
Nhìn căn nhà sắp sập của mình, ông Lê Ngọc Võ ở Tổ dân phố 12 đau xót cho biết, khoảng 2 năm nay, nhất là từ cuối tháng 10/2007 đến giờ, triều cường tấn công cả ngày lẫn đêm với những cơn sóng xô thẳng vào bờ rất hung hãn, nên căn nhà ông dù đã xây rất kiên cố, bề thế, vợ chồng ông xuất hàng chục triệu đồng để mua hơn 1 ngàn bao cát, 200 cây chống và thuê nhiều nhân công làm mấy tháng trời, nhưng giờ đây móng nhà đang há miệng hàm ếch.
Tương tự bên cạnh là nhà anh Nguyễn Văn Trường. Vợ chồng anh ky cóp làm được căn nhà xây kiên cố từ 4 năm nay, cũng lo sập vì nước biển, nên đành bấm bụng mua 1.200 bao cát, 2.000 lốp xe cũ và mấy trăm cọc cừ, nhưng cả nhà cũng phải đi ngủ nhờ vì sợ nhà sập lúc nào không biết.
Cụ Nguyễn Văn Tạo năm nay đã 91 tuổi, là bậc cao niên nhất hiện nay của khu phố cho biết, cụ đã ở đây gần 50 năm, nhưng chưa lúc nào nhìn thấy cảnh biển lấn như thế bao giờ. Ngày xưa biển ở tận ngoài xa cách đây hơn 200m, giờ thì biển đã vào đến tận giữa làng. Điều đáng nói những hộ trong khu phố này hầu hết là hộ nghèo, cho nên tự tìm chỗ ở mới lúc này đối với bà con là điều không thể.
Để hỗ trợ trước mắt cho bà con trong lúc hoạn nạn, chính quyền địa phương gần đây đã hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi hộ 25 tấm lợp, 2 thùng mỳ tôm và 10kg gạo. Tuy nhiên, nguyện vọng tha thiết của bà con lúc này là chính quyền sớm tạo một khu định cư mới để bà con đến ở, vì hầu hết không có tiền để mua đất làm nhà.
Phan Cao Thông