Lật tẩy chiêu trò trốn “nghĩa vụ” của các ông chồng
GiadinhNet- Một số ông chồng đã "lợi dụng" lòng tốt và sự cả tin của vợ, dùng chiêu trò giả ốm hòng trốn tránh "nghĩa vụ" với vợ.
Cứ về tới nhà là “ốm”
Nhóm bạn anh Hữu Tuấn (49 tuổi, quận Lê Chân, Hải Phòng) mỗi khi nhắc tới chuyện ốm lại phì cười vì nhớ tới câu chuyện giả ốm của anh.
Anh Hữu Tuấn vốn to cao, ăn nói có duyên lại điển trai nên được nhiều chị em thích. Cũng vì nhiều fan nữ nên việc có bồ là điều khó tránh khỏi. Rồi chuyện gì đến đã đến. Cứ mối giờ tan trưa, thay vì về nhà ăn cơm với vợ và ngủ một giấc, anh Tuấn viện cớ về nhà xa, thời gian nghỉ trưa ít sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc buổi chiều nên báo vợ cắt cơm trưa. Thay vào đó, anh sẽ ăn luôn ở căng tin cơ quan và nghỉ trưa tại văn phòng.
Thấy đề xuất của chồng khá hợp lý, con cái thì học bán trú, bản thân chị cũng ngại giữa trưa phóng xe về nhà nên chị Huyền đồng ý luôn. Kể từ đó, cứ gần tới giờ nghỉ trưa, anh Tuấn lại rời phòng, phóng xe đi mua 2 hộp cơm bụi mang vào... nhà nghỉ để ăn cho “đỡ mất vệ sinh”.
Một cô gái mà anh vẫn lưu tên là “thủ trưởng” trong danh bạ điện thoại luôn đợi sẵn trong phòng. Nhịp yêu của họ cứ thế diễn ra đều đặn trong niềm tin của chị Huyền. Thời kỳ đầu, mang cảm giác có lỗi và sợ lộ nên buổi trưa khi yêu “thủ trưởng”, anh Tuấn bao giờ cũng cân sức để dành ít "vốn" mang về cho vợ.
Mỗi tối khi ngủ, dù cảm giác "thèm" không nhiều song anh Tuấn cũng cố gồng mình lấy sức "nộp thuế" cho vợ. Nghĩ chồng nhớ vợ vì trưa phải ở cơ quan, chị Huyền vừa xúc động vừa ngây người hạnh phúc, thậm chí còn tự trách bản thân: “Sao lại không nghĩ ra việc này từ lâu để hai vợ chồng vất vả!”.
Việc gặp gỡ bồ của anh Tuấn diễn ra khá quy củ nên công tác nộp thuế của anh với vợ cũng không bị chểnh mảng nhiều, trừ khi cô bồ đòi "yêu" hết tuần.

Anh Tuấn kể: “Khổ nhất có đợt trót hăng tới bến mấy "hiệp" với bồ nên khi về nhà, người mệt không bước nổi chân. Biết kiểu gì hôm nay vợ cũng đòi nên mình rẽ vào hiệu thuốc, mua ngay lọ dầu gió xức khắp người ra chiều ốm nặng lắm. Bước chân tới cổng nhà, mình lộ rõ sự mệt mỏi, ốm đau.
"Thấy chồng người sặc mùi dầu gió, dáng bộ rệu rạo…, vợ tôi lo cuống lên, dìu chồng lên phòng dặn dò nằm nghỉ rồi nấu cháo chăm chồng. Nắm được thóp này nên mỗi khi quá đà với bồ bên ngoài, tôi lại giả trò ốm để trốn “nộp thuế” cho vợ. Biết thế là quá đáng song nằm trong hoàn cảnh này, chiêu “giả ốm” vẫn là an toàn nhất”.
Cũng trong cảnh buộc “giả ốm” để trốn nghĩa vụ với bà xã, anh Đức Trọng (40 tuổi, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) kể: "Tôi thì chẳng bồ bịch gì mà thi thoảng đi với lũ bạn “đánh chén” bên ngoài. Có lần lỡ chơi bời “hết công suất”, sực nhớ hôm nay đến ngày nộp thuế cho bà xã ở nhà, người cứ lo ngay ngáy. Muốn về nhà từ sớm nhưng sợ bị truy thu nên đành phải đi nhậu với mấy thằng bạn chờ tới đêm khuya mới về.
Nghĩ vợ ngủ say từ lâu nên tôi ung dung mở cửa vào nhà. Bước vào phòng ngủ, bỗng giật bắn mình khi thấy nàng còn thức. Trời ơi! Kiểu này thì chết tôi rồi nên vội giả bộ ôm bụng lao vào nhà tắm. Thấy chồng như vậy, nàng lo cuống lên nghĩ chồng bị cảm nên giục chồng nhanh vào giường nằm ngủ. Bụng mừng rơn vì sắp thoát được nạn rồi nên mình cũng cố gắng vờ rên la ra chiều ốm thật hòng thoát việc".
Liệt dương nhưng vẫn có con với bồ
Cay đắng nhất có lẽ vẫn là chuyện thương chồng, chăm chồng của chị Vân Thủy, 32 tuổi (quận Đống Đa, Hà Nội). Cuộc sống vợ chồng đang diễn ra êm đềm, hạnh phúc, mặn nồng bỗng một ngày thấy anh ỉu xìu trở về, hay ngồi thẫn thờ một chỗ, không buồn tiếp xúc, giao lưu bạn bè…, chị Thủy lo lắng lắm.
Hỏi chuyện, chồng lánh mặt không nói. Tối ngủ, chị khơi gợi ôm ấp thì chồng lại quay lưng, thở dài khiến chị Thủy càng sốt ruột. Gặng hỏi mãi, cuối cùng anh nói: "Tự dưng thấy sức yêu dạo này giảm sút, anh đi khám mới hay nguyên do bị yếu sinh lý, thận kém. Em còn trẻ thế này liệu có thiệt cho em không. Chúng mình mới có một con gái, kế hoạch sinh thêm thằng con trai giờ coi như xong”.
Nghe chồng nói, chị Thủy vừa buồn vừa thương chồng. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau chị đưa anh đến chỗ thầy lang bắt mạch kiểm tra lần nữa xem bệnh đến mức nào còn chữa trị. Đúng như anh Trung nói, thầy thuốc bảo chồng chị Thủy bị suy thận dẫn tới sinh lý kém. Chị Thủy sốt sắng nhờ thầy bốc thuốc tốt nhất chữa trị cho chồng miễn sao khỏi được bệnh cho anh đỡ xấu hổ, tự ti.
Không chỉ tìm thuốc đông y tốt cho chồng, chị Thủy còn cậy nhờ bạn bè khắp nơi có thuốc nào chữa được thận, cải thiện vấn đề yếu khi yêu của anh... Sau 6 tháng điều trị, thấy anh da dẻ hồng hào, tươi sáng, tính tình vui vẻ trở lại, hay cười và hát…, chị mừng lắm. Nhưng tâm lý muốn chồng dứt bệnh nên nhiều lúc thấy anh quờ quạng sang mình, chị lại nhẹ nhàng từ chối dù trong lòng rưng rức thèm yêu lắm rồi.
Được 1 năm chữa bệnh, nghĩ sắp tới lúc vợ chồng có thể sinh thêm bé nữa, chị Thủy đưa anh đi khám lại thì thấy sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, quan hệ chăn gối cũng phải chừng mực. Từ đó, để gìn giữ sức khỏe cho chồng, đôi ba tháng, chị Thủy mới yêu chồng một lần.
Luôn ý thức chồng yếu nên không thể yêu nhiều và càng khó sinh con nên chị Thủy dường như không mảy may nghi ngờ việc trễ nải quan hệ chặn gối của chồng. Vừa kiêng yêu nhiều, vừa ra sức mua những thức uống bổ dưỡng sinh lý cho chồng, chị Thủy không hề hay biết rằng, từ lúc khỏi bệnh, anh Trung đã tí tởn với một cô bồ bên ngoài để rồi có con.
Khi đứa bé được vài tháng tuổi, biết không giấu được vợ, anh Trung đã về và thú nhận khiến chị Thủy chết điếng người. Bao hờn ghen, căm hận trong lòng chị Thủy trào lên. Quá cay đắng, muốn giữ thể diện gia đình và công việc đang có tại cơ quan, chị Thủy chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối này của chồng.
Cũng kể từ đó, mỗi khi nghe chuyện bạn bè có chồng bị liệt dương, yếu sinh lý…, chị lại tức giận cảnh báo kẻo bị lừa.
Giả bệnh với vợ để “trốn thuế” không phải là chiêu độc nhưng lại là chiêu phổ biến mà các ông chồng vận dụng. Vì thế, chị em có yêu thương chồng bao nhiêu cũng cần tỉnh táo để khỏi bẽ bàng và "thất thu thuế" của mình.
Đăng Thùy/Báo Gia đình & Xã hội
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 3 giờ trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 10 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Áp lực 'giữ phong độ' sau tuổi 40
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít người đàn ông bắt đầu đối diện với một nỗi lo rất khó gọi tên. Không phải là bệnh tật rõ ràng, cũng không hẳn là suy giảm đột ngột, mà là một cảm giác mơ hồ: “mình không còn như trước nữa”.
“Chuyện ấy” thưa dần sau tuổi 40: Bình thường của tuổi tác hay tín hiệu hôn nhân đang rạn nứt?
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Không ít cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên bỗng nhận ra một thay đổi khó gọi tên: “chuyện ấy” không còn đều đặn như trước. Từ vài lần mỗi tuần, rồi mỗi tháng, thậm chí có khi… quên mất lần gần nhất là khi nào.
Suy giảm ham muốn tình dục ở tuổi trung niên, cần biết điều này để duy trì 'lửa yêu'
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước vào độ tuổi trung niên bỗng nhận ra đời sống tình dục dần nguội lạnh. Hãy cùng chuyên gia tìm hiểu cách cải thiện, giữ lửa yêu bền vững ở tuổi trung niên.
Nam thanh niên phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục từ một dấu hiệu ở môi mà người Việt hay bỏ qua
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ từ dấu hiệu nhỏ là vài mụn nước ở môi, một nam thanh niên tại Hà Nội đi khám và bất ngờ phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục ở cả họng và hậu môn.
Người đàn ông 75 tuổi thoát nguy cơ 'thượng mã phong' nhờ một câu hỏi rất thật với bác sĩ
Phòng theGĐXH - Một câu hỏi tưởng chừng rất riêng tư của người đàn ông lớn tuổi tại phòng khám đã vô tình giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch tiềm ẩn. Nhờ sự chia sẻ thẳng thắn ấy, người bệnh đã tránh được nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng, dân gian thường gọi là “thượng mã phong”.