Cú sốc lấy nhầm "thợ mỏ" của các phụ nữ thành đạt
Gia đìnhChung sống hơn 4 năm, chị Kiều Trinh (Hà Nội) mới phát hiện ra chồng mình không phải tên Hưng và đã có vợ con ở quê nhà.
Không có câu trả lời tiêu chuẩn nào cho tình yêu, giống như việc mọi người chỉ biết họ đang uống nước nóng hay nước lạnh khi đã chạm vào vậy.
Chung sống hơn 4 năm, chị Kiều Trinh (Hà Nội) mới phát hiện ra chồng mình không phải tên Hưng và đã có vợ con ở quê nhà.
GiadinhNet - Tôi gặp chồng tôi bây giờ khi đã qua hai mối tình. Mối tình nào tôi cũng yêu thiết tha nhưng bị phản bội phũ phàng khiến tôi mất hết cả niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông. Tôi gặp anh khi anh đã lớn tuổi rồi. Ở thời điểm ấy anh trong mắt tôi là một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, tâm lý, ít nói nhưng tình cảm.
“Không phải anh giấu em chuyện này mà do em không hỏi nên anh không nói”, anh cố tình biện minh cho hành động sai trái của mình.Chị hối hận giá như chị không vội vàng đồng ý mà tìm hiểu kĩ trước khi cưới thì cơ sự không đến nỗi này.
Ai đó từng nói: Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình yêu cập bến. Hôn nhân là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm ra khơi vượt sóng gió. Và có lẽ giữa những con sóng đời chao đảo, tình yêu mình không còn đủ lớn để nắm tay nhau nữa rồi.