Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con

| Xã hội

Trong lúc cơn bão Haiyan (Hải Yến) đi qua Việt Nam, nhiều bà mẹ vừa vượt cạn thành công đã dùng chính tên cơn bão lịch sử này để đặt tên cho con của mình.

Ngày 11/11, ông Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận thông tin trên và cho biết, từ đêm ngày 9 đến sáng 10/11, khi gió đang giật cấp 7 - 8 do ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến thì trong bệnh viện có 66 bà mẹ chuyển dạ chờ sinh.

Sau khi vượt cạn thành công, nhiều bà mẹ trong số này đã đặt tên cho con mình là Haiyan (nếu là con trai) và Hải Yến (nếu là con gái).

Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con 1
Anh Cương hạnh phúc bên vợ và con gái mới sinh
Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con 2
Chị Vanh cười mãn nguyện bên con gái mang tên cơn bão lịch sử Haiyan

Chị Nguyễn Thị Vanh (24 tuổi, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), một trong những sản phụ đã vượt cạn ngay khi bão Hải Yến uy hiếp Đà Nẵng, cho biết, sở dĩ đặt con là Haiyan vì khi cơn bão lịch sử này bắt đầu ảnh hưởng tới Đà Nẵng với sức gió giật cấp 6, cấp 7 thì cũng là lúc chị chuyển dạ.

“Khi đó, lệnh giới nghiêm của Đà Nẵng đã ban hành nên gọi mãi mới có một chiếc taxi đến chở đi bệnh viện. Vừa đến bệnh viện là em sinh luôn nên vợ chồng em quyết định đặt tên con là Haiyan”, chị Vanh vui vẻ cho biết.

Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con 3
Nhiều bà bầu trở về nhà sau khi bão qua mà chưa đến ngày sinh

Tương tự, sau khi sinh hạ được đứa con kháu khỉnh, chị Nguyễn Thị Ly Na (29 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cũng quyết định lấy tên Hải Yến để đặt tên cho con gái mình.

Bà Tuyết, mẹ chị Na vui mừng cho biết: "Nhà ở mãi trên núi, thấy con kêu đau bụng nên tui sốt sắng bắt xe đưa nó ra Đà Nẵng. Chồng nó ở nhà chống bão nên khi mẹ con tui đi viện nó còn dặn, nếu sinh con trai sẽ đặt tên gọi ở nhà là Haiyan, còn con gái sẽ đặt là Hải Yến. Tui hỏi sao lại lấy tên kỳ vậy, nó bảo là lấy tên cơn bão đặt cho con. Mấy người già như tui cứ gọi là bão số 14 chứ có biết Haiyan với Hải Yến là chi đâu. Ở quê tui động đất nhiều, người ta sinh con còn đặt cả tên là Rít te - (Richter-PV)".
 
Theo Khampha
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.