Lén đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng, tôi khóc nức nở vì hối hận

| Tâm sự

Nửa năm trở lại đây chồng tôi rất lạ. Anh ấy nói đang đầu tư làm ăn cùng một nhóm bạn nên rất bận và mong tôi thông cảm. Anh ấy cũng vì muốn thành công, muốn đem lại cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhất cho mẹ con tôi.

Ban đầu tôi còn tin tưởng những lời chồng nói. Nhưng anh cứ đi sớm về khuya, nhậu nhẹt, tiếp khách liên tục, có khi về nhà mà trên áo còn có mùi nước hoa nữ thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi bắt đầu hờn trách, giận dỗi, nghi ngờ chồng. Tôi còn cho rằng chồng có nhân tình ở bên ngoài nên mới lạnh nhạt với vợ như thế.

Mỗi tháng, chồng đều đưa cho tôi rất nhiều tiền nhưng thời gian anh dành cho gia đình gần như không còn nữa. Thậm chí ngày sinh nhật của vợ, anh ấy cũng chỉ ăn được bữa cơm tối rồi lại tất tả đi tiếp khách hàng. Tôi buông những lời cay nghiệt. Anh im lặng. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi có cảm giác giữa chúng tôi là một hố sâu rất khó để vượt qua. Những khi hiếm hoi chồng ở nhà, tôi cũng chẳng còn biết nói gì với anh ấy nữa.

Tối qua, chồng tôi lại về khuya. Anh say xỉn đến mức chẳng còn biết gì nữa, vừa đặt lưng nằm xuống giường là đã ngủ ngay. Tôi rón rén dậy, lấy tay chồng ấn vào điện thoại để mở khóa và lén đọc tin nhắn trong máy anh. Tôi còn chuẩn bị tâm lý cho việc bị chồng phản bội.

Nhưng rồi tìm mãi trong điện thoại của chồng mà tôi chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào khả nghi. Điều tôi nhận lại được chính là sự hối hận tột cùng vì đã nghi ngờ chồng mình. Anh có một nhóm "Khởi nghiệp" với 3 người bạn nữa. Nhưng vì anh là người có tài ăn nói, ngoại giao nhất nên được cử đi tiếp đón khách hàng, chào mời sản phẩm của công ty. Đó là lý do mà chồng tôi hay đi nhậu nhiều hơn những người còn lại.

Tôi càng bất ngờ khi thấy trong điện thoại của chồng là những dòng nhật ký đầy yêu thương, trân trọng dành cho tôi và con gái. Mục đích anh bán mạng kiếm tiền cũng vì muốn lo lắng cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ, có thể đi siêu thị không cần nhìn giá hoặc đi du lịch khắp nơi.

Tắt điện thoại, nhìn chồng, tôi xót lòng quá. Biết là anh muốn tốt cho cuộc sống gia đình nhưng cứ mải mê công việc như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc và cả sức khỏe của anh. Tôi phải khuyên chồng như thế nào để anh biết tiết chế công việc, dành thời gian cho vợ con đây? Tôi đâu cần nhiều tiền, tôi chỉ cần chồng có thể ở bên mình những khi tôi cần thôi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.