Nghệ thuật đường phố là môn nghệ thuật còn khá mới mẻ ở Việt Nam, vì thế, mỗi khi sự kiện này được trình diễn thường chỉ thu hút một nhóm đối tượng yêu thích thực sự và một phần là do tò mò. Vậy nhưng, tại Liên hoan lần này, đa số các khán giả đều cảm thấy thích thú thực sự với loại hình này.
|
|
|
Nhóm nghệ sĩ gây chú ý với màn biểu diễn cà kheo. |
Một phần của sự thành công đó là bởi, nhạc sĩ/DJ Trí Minh, người em trai của ca sĩ Thanh Lam đã kết hợp và hoà trộn nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, cả truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây.
Tại đây, khán giả yêu thích nghệ thuật truyền thống đã được thưởng thức những làn điệu xẩm do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình diễn. Trẻ em hào hứng vì được “cận cảnh” những màn xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Giới trẻ thì cuồng nhiệt với những vũ công đường phố hip- hop của nhóm Big Toe; Xem nghệ sĩ Đào Anh Khánh, người luôn nỗ lực và tâm huyết đưa môn nghệ thuật trình diễn đến Việt Nam thể hiện những màn chuyển động hình thể điêu luyện và ma quái. Không chỉ được thoả mãn phần “nhìn”, khán giả còn được chìm đắm trong những bản nhạc Jazz đầy ngẫu hứng của ban nhạc Jazz Sông Hồng... Tất cả làm nên một không khí ngày hội thực sự sôi động và hấp dẫn nhất từ trước đến nay.
|
|
|
Nghệ nhân Hà Thị Cầu (trái) tham gia liên hoan với những làn điệu xẩm. (Ảnh: TG) |
Ca sĩ Tùng Dương, người đóng góp trực tiếp cho sự kiện này hào hứng nói: “Tôi hy vọng rằng liên hoan sẽ được tổ chức thường niên. Bởi vậy, tôi đã đề nghị biểu diễn miễn phí tại liên hoan để được tham gia vào sự kiện đầu tiên đầy ý nghĩa này”. “Đắt show” nhất có lẽ là nhóm Big Toe, không chỉ biểu diễn trong khuôn khổ của chương trình, nhóm này còn “nhảy theo yêu cầu” của khán giả.
|
|
|
Nhóm Big Toe với màn trình diễn hip - hop sôi động. (Ảnh: TG) |
Với nghệ sĩ Đào Anh Khánh, đây là một sự kiện đáng mừng vì đã được sự quan tâm của chính quyền và được diễn ra một cách chính thống, ở nơi nhộn nhịp nhất của thành phố, nghệ sĩ thổ lộ: “Tôi hi vọng đó là niềm vui được kéo dài chứ không phải nổi lên rồi lặng đi mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào những dịp “liên hoan”. Nếu hoạt động này được duy trì sẽ làm cho đời sống nghệ thuật của người dân trở nên phong phú hơn rất nhiều. Người ta sẽ nhìn thấy hơi thở của người dân, thấy gương mặt của người Hà Nội ở tầm cởi mở nhất, không phải ở trong các nhà hát sang trọng xa lạ với người dân bình thường mà ở ngay trên chính vỉa hè, đường phố để bất cứ người dân nào cũng được nhìn ngắm và cảm nhận”.
Tuy nhiên, để môn nghệ thuật này được tiếp diễn và có sức ảnh hưởng hơn nữa, theo nghệ sĩ Đào Anh Khánh không thể do một vài nghệ sĩ đơn lẻ thực hiện mà cần sự hỗ trợ đắc lực của thành phố. “Có như vậy mới tạo được “cú hích” thu hút nhiều nghệ sĩ tham và sáng tạo” - nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói.
Thanh Hà