Linh cảm bất an của cặp vợ chồng mới cưới trong vụ xe bồn đấu đầu xe khách ở Hòa Bình
GiadinhNet - Thoát chết trong gang tấc nhưng di chứng sau vụ tai nạn kinh hoàng để lại trên thân thể mỗi nạn nhân sau này là không nhỏ. Sau khi thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, nhiều người vô cùng sợ hãi…
Gần 30 người thương vong
Khoảng 16h30 ngày 14/3, trên Quốc lộ 6 (huyện Mai Châu, Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, xe ôtô chở khách của nhà xe Đức Thắng (tỉnh Điện Biên) và xe bồn chở nhựa đường chạy ngược chiều đã đâm trực diện vào nhau sau đó bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương. Xe khách 29 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Xe bồn bị hư hỏng nặng phần đầu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tới hiện trường phối hợp với UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn.
Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình đã huy động 100% quân số ứng trực cùng CSGT các huyện Tân Lạc, Mai Châu phân luồng giao thông ngắt quãng, tránh các khúc cua nguy hiểm từ trạm cân Tân Lạc (cách hiện trường gần 20km). Hiện rất nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu.
Ông Phạm Đức Cường - Giám đốc bệnh viện này cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã nhận cấp cứu 14 bệnh nhân, trong đó 4 nạn nhân được ra viện sau khi sơ cứu, 10 bệnh nhân còn lại thì có 4 bệnh nhân nguy kịch, 2 bệnh nhân phải tiến hành mổ gấp. “Sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực để tập trung cứu người. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ thức ăn nhanh cho các bệnh nhân. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cứu người”, ông Cường chia sẻ.
Ám ảnh của người thoát chết

Thoát chết trong gang tấc nhưng di chứng sau vụ tai nạn kinh hoàng để lại trên thân thể mỗi nạn nhân sau này là không nhỏ. Vài tiếng sau khi thoát chết, trên giường bệnh, một số nạn nhân đã kể về những gì đã ập tới với mình.
Sau khi được xe cứu thương đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, chị Hoàng Thị Liễu (SN 1992, trú tại tỉnh Điện Biên) vẫn nằm bất động tại Khoa Cấp cứu. Chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn, mặt mày, thân thể chị Liễu vẫn tím tái, thỉnh thoảng thều thào vài câu với chúng tôi về tình hình các nạn nhân và sự việc xảy ra với mình. Trong cơn đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, chị Liễu kể: “Tôi đang học năm cuối tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Tôi lấy chồng ở Điện Biên. Chúng tôi vừa tổ chức đám cưới được hơn một tháng nay. Sau mấy hôm lo xong xuôi công việc ở nhà chồng thì sáng nay, tôi xin phép xuống Hà Nội ôn thi tốt nghiệp. Trước khi lên xe, tôi cứ có cảm giác điều chẳng lành sẽ đến với mình vì trước đó, chồng tôi cứ một mực bảo tôi không nên đi ngày hôm nay, để mai cho thoải mái nhưng tôi vẫn quyết định đi. Cuối cùng thì chồng cũng phải chiều ý tôi. Trước khi lên xe, anh ấy còn cố khuyên tôi nên đi chuyến xe đêm nhưng tôi vẫn quyết định đi chuyến xe này. Lên xe, tôi ngồi ngay ghế đầu tiên, song song với ghế của lái xe. Đang ngồi nghe nhạc, đến đoạn đường trên thì tôi bất ngờ thấy chiếc xe bồn lao nhanh về phía trước, sau đấy nghe tiếng bác tài xế la lớn rồi xe lật nhào. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi thấy phía trước có rất nhiều nhựa đường đang tràn ra đường và chảy vào chiếc xe khách”.
Cũng theo chị Liễu, khoảng mấy phút sau thì ngọn lửa bốc lên, mọi người trong xe hoảng loạn tìm cách thoát thân, có người đã nằm bất động trong xe. Lúc đấy chị Liễu bị kính trước của xe đè lên, loay hoay mãi không ra được, may mà có một người đàn ông đã đến kéo chị ra.
Thấy bạn hấp hối nhưng không còn sức để cứu

Nhiều người bị nhựa đường dính khiến toàn bộ bàn tay bị bỏng nặng.
Trường hợp của anh Mùa A Trọ (SN 1992, quê Sơn La) thì đau đớn hơn khi anh cùng nhóm bạn 6 người của mình cùng nhau xuống Hà Nội để tìm việc làm thuê. Thế nhưng trong nhóm có một người bạn của anh tên là Mùa A Lồng đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn này.
Trong nỗi sợ hãi anh Trọ kể lại: “Nhóm bạn của tôi gồm 6 người, tất cả đều làm nghề đổ bê tông thuê trên Điện Biên. Đợt này, công việc trên đó ít nên cả nhóm đều thống nhất cùng nhau xuống Hà Nội tìm việc làm. Hôm qua tất cả cùng hẹn nhau, sáng nay sẽ lên xe để xuống Hà Nội. Đến giờ xuất phát, cả nhóm lên xe thì 2 người ngồi ở trên, còn anh Lồng và một người nữa ngồi ở gần cuối xe. Khi cả nhóm đều thiu thiu ngủ thì đột nhiên chúng tôi thấy xe rung lắc mạnh, sau đó là những tiếng kêu cứu thất thanh của hành khách trong xe. Chiếc xe đã lật nhào vào bờ ta luy, sau đó bốc cháy dữ dội. Lúc đó, người tôi choáng váng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp nghĩ được gì nữa vội tìm cách thoát ra ngoài. Khi thoát ra ngoài được, tôi nằm quỵ xuống đất nhưng vẫn cố nhìn xung quanh để tìm bạn mình. Tôi cũng không đủ tỉnh táo để biết bạn đã thoát ra ngoài chưa, nhưng trước lúc ngất lịm đi, tôi có thấy anh Lồng nằm bất động, hấp hối, tay chân bị nhiều vết thương khá nặng. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại cứu bạn nhưng không thể đứng dậy được nữa. Sau đó, tôi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, tôi được mọi người báo là anh Lồng đã mất rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không tin là có chuyện này xảy ra. Tôi vẫn chưa dám báo tin về cho gia đình anh Lồng biết. Anh Lồng mới cưới vợ được hơn 1 năm và có một đứa con trai nhưng cháu bé bị bệnh nên đã chết rồi”.
Trường hợp của anh Nguyễn Văn Hảo quê Sơn La thì lại khác. Anh Hảo không bị chấn thương nặng lắm nhưng toàn bộ số tiền anh tích cóp, vay mượn để đi mua xe ô tô cho em trai đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Trên giường bệnh, anh Hảo nấc nghẹn nhớ lại: “Tôi đi cùng anh rể và em út để đi mua xe cho cậu em. Ba anh em bắt đầu đi từ Sơn La. Theo dự kiến ban đầu, chúng tôi định đi mua xe ở Bắc Ninh nhưng sau đó chủ xe dưới Bắc Ninh hết nên anh em quyết định xuống Hà Nội rồi bắt xe đi Buôn Ma Thuột để mua một chiếc xe trong đấy. Tôi cầm đi là trên 230 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó là gia đình đều đi vay mượn để mua xe cho cậu út. Tôi cất tiền trong balo. Lúc xảy ra tai nạn, tôi kịp chạy thoát ra ngoài, rồi vào tìm cứu 2 anh em. Sau đó, tôi có quay lại định lấy cái túi đựng tiền nhưng ngọn lửa bùng lên nhanh quá nên tôi chỉ biết trân trân đứng nhìn trong bất lực. Số tiền đấy là cả gia tài của gia đình tôi. Không biết phải làm bao nhiêu năm nữa thì tôi mới có tiền để trả nợ?”.
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay: “Theo báo cáo nhanh của Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2801S, xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc bồn chở nhựa đường đang xuống dốc tốc độ cao đã phanh để lại trên mặt đường vết phanh kéo dài và lao ra mép đường thì gặp xe khách đang lên dốc, va chạm gây cháy xe khách”.
Tung tích hai chiếc xe gặp nạn
Theo ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua dữ liệu kiểm định, xe khách BKS 27B-00104, nhãn hiệu THACO, năm sản xuất 2013 tại Việt Nam. Chủ xe là HTX vận tải hành khách HH & DV Đức Thắng, địa chỉ: Tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ. Xe khách kiểm định lần gần nhất vào ngày 13/10/2015 và có hạn kiểm định đến 12/4/2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - Điện Biên thực hiện.
Xe đầu kéo BKS 15C-14627, nhãn hiệu CNHCT, năm sản xuất 2015 tại Trung Quốc. Chủ xe là Công ty CP DV dầu khí Tân Long, địa chỉ: 52/68 Ngô Quyền, Hải Phòng. Xe đầu kéo kiểm định lần gần nhất vào ngày 27/5/2015 và có hạn kiểm định đến 26/6/2017 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V– Hải Phòng thực hiện. Sơmi rơmoóc bồn chở nhựa đường biển số 15R-07635, nhãn hiệu TIANJUN, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc. Cũng do chủ xe trên sở hữu.
Đình Việt/Báo Gia đình & Xã hội
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 10 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 11 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.