Lo lắng khi mẹ mang thai ở tuổi 52

| Tâm sự

Vì sự cố hy hữu mà giờ mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn hơn một tháng rồi. Mẹ hỏi tôi có nên giữ lại em bé không, việc này mẹ cho tôi quyết định.

Tôi 27 tuổi, lập gia đình và có con gần hai tuổi rồi. Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm, đang còn trong giai đoạn kinh tế khó khăn, cố gắng tích cóp để lo xây dựng nhà cửa cho tương lai. Gia đình bên nội tạm ổn, còn bên nhà ngoại là ba mẹ tôi vẫn khó khăn lắm. Ba tôi giờ 56 tuổi, dường như hết sức lao động, chỉ làm việc nhẹ. Mẹ 52 tuổi, hay đau ốm vặt vãnh, cố làm lo cho đứa em trai đang đi học, 17 tuổi.

Vì sự cố hy hữu mà giờ mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn hơn một tháng rồi. Mẹ hỏi tôi có nên giữ lại em bé không, việc này mẹ cho tôi quyết định. Vì nếu sinh em bé ra, kinh tế khó khăn, tôi sẽ là người phụ nuôi em. Tôi đã trả lời với mẹ là giữ em bé lại, vì dù gì đó cũng là duyên phận của bé với gia đình, hơn nữa tôi theo đạo Phật nên không thể hủy hoại sinh linh bé bỏng nào được.

Có một điều tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, ở tuổi 52 liệu mẹ có thể sinh em bé tốt không vì bình thường sức khỏe mẹ đã kém. Một người phụ nữ còn trẻ như tôi đây vượt qua một lần sinh nở nên cũng rất hiểu vấn đề này. Mọi người có ai rơi vào trường hợp như gia đình tôi không, cho tôi xin những lời tư vấn tích cực nhất. Chân thành cám ơn. (Ngọc)

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.