Lỡ sẩy thai, vợ bị chồng nhẫn tâm giết chết
Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ không giữ được đứa con nên gây chuyện. Chị Hà đang buồn bã, gã chồng “hờ” lại lớn tiếng chửi mắng nên hai bên xảy ra cự cãi
Tối 09/11/2011, Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ không giữ được đứa con nên gây chuyện. Chị Hà đang buồn bã, gã chồng “hờ” lại lớn tiếng chửi mắng nên hai bên xảy ra cự cãi.
Trong lúc mâu thuẫn, Bình dùng ca nhựa đập vào đầu chị Hà. Sau đó, gã còn dùng cán chổi đánh trực tiếp vào đầu chị Hà thêm 3-4 cái rồi bỏ mặc đi ngủ.
Sáng mai thức dậy, thấy tay chân chị Hà tái, lạnh, Bình liền dìu chị Hà vào giường cạo gió. Hắn móc tiền trong túi áo chị Hà tính bỏ đi ăn sáng, nhưng do còn say nên không đi nữa, tiếp tục nằm ngủ.
Khi tỉnh dậy thấy chị Hà đã chết, Bình sợ hãi bỏ trốn tới 23h ngày13/11/2011 thì ra đầu thú.