Loạn phí tại Thường Xuân (Thanh Hóa): Không thu của dân, lấy gì trả nợ?

| Xã hội

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, dưới hình thức “tự nguyện” hoặc “phát huy quy chế dân chủ”, UBND thị trấn Thường Xuân đưa ra hàng loạt các khoản thu về các loại “Quỹ” khiến người dân oằn mình ra đóng.

Theo phản ánh, người dân địa phương phải đóng rất nhiều khoản vô lý, thậm chí có những khoản phí Nhà nước đã cấm nhưng vẫn phải đóng. Đặc biệt trong năm 2013, UBND thị trấn Thường Xuân đã đưa ra 12 khoản thu các loại quỹ, để hợp thức hóa, chính quyền địa phương đã biến tướng từ “phí” thành “quỹ” của những khoản thu trên theo dạng “tự nguyện” hoặc “phát huy quy chế dân chủ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Minh Chính, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân cho biết: “Qua nắm bắt tình hình chúng tôi biết người dân thắc mắc về Quỹ mua xe tang (30.000/1 hộ/1 năm), Quỹ làm đường nghĩa trang (100.000đ/1 hộ/1 năm). Do một số người dân không đi họp hoặc nói trước quên sau nên không nắm bắt được tình hình. Hiện xe tang của địa phương đã sử dụng được hơn 10 năm, quá cũ kỹ rồi, còn đường vào nghĩa trang phần đa người dân đã đồng ý thông qua những lần tiếp xúc cử tri”.

Khi được hỏi về 2 loại quỹ: “Quỹ dân phòng” và “Quỹ xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp học”, ông Chính phân trần: “Năm 2012, do Nhà nước cấm nên chúng tôi không thu tiền xây dựng, nhưng phần nợ đọng về xây dựng trường là hơn 300 trăm triệu, đã đến lúc phải trả. Mặc dù quy định cấm nhưng không thu của người dân chúng tôi biết lấy gì trả nợ. Thị trấn chỉ còn cách thực hiện xã hội hóa giáo dục, kêu gọi người dân đóng góp (100.000đ/1 hộ/1 năm, thu trong vòng 4 năm). Liên quan đến “Quỹ dân phòng” dù Nhà nước đã cấm, nhưng do thành lập các đội Quy tắc, các tổ trật tự xã hội ở 5 khu phố, kinh phí hoạt động không có... Mà quỹ này chúng tôi đã thu mấy năm nay rồi có vấn đề gì đâu, trước kia là 15.000đ, hiện nay thấy anh em hoạt động vất vả quá chúng tôi tăng lên 20.000đ/hộ/năm”.

Được biết, thị trấn Thường Xuân có 1.400 hộ, theo tính toán của ông Chính trừ đi khoảng 400 hộ thuộc gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, còn lại số hộ đóng góp là 1.000 hộ. Như vậy, tổng số tiền các hộ phải đóng góp hàng năm cho hàng loạt các khoản thu không hề nhỏ. Liệu số tiền đó có sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả hay không? Đề nghị UBND huyện xác minh lại các khoản thu trên tránh tình trạng người dân phải đóng các khoản quỹ vô lý mà không phát huy được hiệu quả, gây bức xúc dư luận.

          Ngọc Hưng

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.