Lời kể của nữ sinh thoát chết trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng

| Xã hội

Nạn nhân Phạm Thị Hồng Nhung may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kể, khi vừa định thần được việc mình bị ô tô đâm, nữ sinh này tiếp tục hoảng sợ khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất, còn chiếc xe ô tô màu đen bắt đầu bốc cháy dữ dội..

Lời kể của nữ sinh thoát chết trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trần Thanh).

Tối 20/11, khi phóng viên có mặt tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là lúc Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại Cao Bằng, một nạn nhân trong vụ xe Mercedes va chạm với 4 xe khác tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương) đang chờ xuất viện. Được biết, Nhung đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ tai nạn, Hồng Nhung kể, vào sáng 20/11, Nhung bắt xe ôm từ khu trọ đến trường để tham gia lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Chiếc xe ôm chở Nhung lưu thông trên đường Lê Văn Lương theo hướng đi Láng Hạ, khi đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương chuẩn bị rẽ phải vào đường Láng thì bất ngờ bị xe ô tô màu đen từ phía sau lao tới tông trúng.

Do sự việc quá bất ngờ, Hồng Nhung bị ngã văng xuống đường và phải mất mấy giây mới trấn tĩnh tinh thần. Khi vừa định thần được việc mình bị ô tô đâm, nữ sinh này tiếp tục hoảng sợ khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất còn chiếc xe ô tô màu đen bắt đầu bốc cháy dữ dội.

"Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh. Khi đỡ sợ hơn, em mới cảm thấy đau buốt cột sống và không thể di chuyển...", Hồng Nhung vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.

Những người có mặt tại hiện trường biết Nhung bị đau và không thể di chuyển đã nhanh chóng bắt xe đưa nữ sinh này vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán Nhung bị chấn thương cột sống và phải nằm điều trị trong vòng 2 tuần, tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tạo điều kiện để Nhung có thể trở về nhà và tự điều trị.

"Từ lúc bị tai nạn em chưa dám nói cho bố, mẹ biết vì sợ mọi người ở nhà lo lắng, em dự định đến sáng 21/11 sẽ thông báo cho gia đình, bởi vết thương của em phải nằm điều trị trong vòng 2 tuần...", nữ sinh chia sẻ.

Nhung tâm sự, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, chứng kiến hiện trường vụ tai nạn và những người bị thương nằm bên cạnh, Nhung cảm thấy mình còn may mắn hơn những người khác.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, chiều 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được Đội điều tra Tổng hợp Công an quận này tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7h20 phút ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng đường Láng.

Khi chiếc xe đi đến gầm cầu vượt Hoà Mục đã đâm phải xe máy do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển chở theo Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại Cao Bằng).

Ngay sau đó, chiếc xe Mercedes tiếp tục đâm vào xe máy do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển và 1 xe máy chưa rõ biển số (chưa rõ người điều khiển), 1 xe đạp (chưa rõ người điều khiển).

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 nạn nhân nữ đi xe máy chết tại chỗ, anh Phạm Văn Út bị bỏng đang cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, chị Phạm Thị Hồng Nhung bị chấn thương cột sống được đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Tất cả các phương tiện gặp tai nạn đều bị cháy hoàn toàn

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.