Lời kể xót lòng về giây phút sinh tử của ba mẹ con dưới sông

| Xã hội

Trưa 22/11, đại tá Lê Tấn Bửu - giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết rạng sáng cùng ngày lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được thi thể chị Nguyễn Thị Ngọc Anh dưới sông Giồng Ông Tố 2.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM đang lặn tìm hai mẹ con chìm dưới dòng sông - Ảnh: Sơn Bình
Lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM đang lặn tìm hai mẹ con chìm dưới dòng sông - Ảnh: Sơn Bình

Hiện mọi người đang tiếp tục tìm kiếm bé gái 5 tuổi (con chị Ngọc Anh) chìm dưới sông Giồng Ông Tố 2, khu dân cư Văn Minh, đường Thân Văn Nhiếp, P.An Phú, Q.2.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, chị Ngọc Anh (40 tuổi, ngụ Q.2) đang công tác tại Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật (phòng 10) Viện KSND TP.HCM.

Theo chị M., người phát hiện bé trai 9 tuổi (con chị Ngọc Anh) cho biết khoảng 19g15 tối 21/11, chị cùng gia đình ngồi xem tivi trong nhà thì nghe tiếng khóc trẻ em nên mở cửa ra đường cạnh bờ sông và nhìn thấy bé trai toàn thân ướt sủng, tinh thần hoảng loạn.

Khi hỏi chuyện, bé chỉ ra sông nói mẹ bé đã ôm em gái chìm xuống sông.

Chị M. cùng mọi người truy hô cứu người và thông tin nhanh cho cơ quan chức năng, đồng thời thay thay quần áo, trấn an tinh thần bé. Khi bé trai bớt hoảng loạn, đọc được số điện thoại của cha, mọi người đã gọi báo tin.

Nhận tin, cha bé đến và gặng hỏi con về mẹ và em gái. Khi bé trả lời, người cha gương mặt biến sắc, chỉ thốt lên: “Chết tôi rồi!” rồi khóc ngất, đập đầu xuống đường nhiều lần, nhưng được người dân can ngăn.

Rất đông người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm hai mẹ con chìm dưới dòng sông - Ảnh: Sơn Bình
Rất đông người dân theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm hai mẹ con chìm dưới dòng sông - Ảnh: Sơn Bình

Theo chị M., mọi người nhìn thấy dụng cụ học sinh còn trên bờ sông nên hỏi bé trai đầu đuôi câu chuyện. Bé trai kể chiều cùng ngày, mẹ đón hai anh em đi học về rồi dẫn ra bờ sông chơi, đoạn cách cửa nhà chị M. chừng 20m.

Đến bờ sông, mẹ kêu hai anh em theo mẹ lại gần sông để chỉ cách bắt cá, thả cá. Khi ba mẹ con đến sát sông thì mẹ giữ lấy hai anh em rồi buông mình rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.

Trong lúc rơi xuống, bé vùng vẫy ngoi lên và cuối cùng tìm cách leo được lên bờ thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Q.2 có mặt phong tỏa hiện trường phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM triển khai công tác tìm kiếm hai mẹ con nhiều giờ liền nhưng không thấy.

Tại hiện trường, rất đông người dân đứng dọc bờ sông Giồng Ông Tố chứng kiến lực lượng cứu nạn cứu hộ lặn tìm kiếm hai mẹ con. Nhiều người nghe chuyện không cầm được nước mắt, cùng nhau thắp nhang dọc bên bờ sông mong sớm tìm kiếm được hai mẹ con.

Đến khoảng 0g30 sáng 22/11, lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC đã lặn tìm được thi thể chị Ngọc Anh đưa lên bờ.

Theo Sơn Bình - Ngọc Khải (Tuổi Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Theo ghi nhận của phóng viên, dọc khu vực ven sông Ninh Cơ, thuộc xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, có nhiều bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông và cơ sở sản xuất công nghiệp. Chính quyền địa phương cho biết một số điểm đã được giải tỏa, các vị trí còn lại đang trong lộ trình xử lý, di dời.

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đời sống -

GĐXH – Từ công nghệ nano kháng sinh trong chăn nuôi đến giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, nhiều sáng chế được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Tây Ninh đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.