Lời nói trong nước mắt của cô gái mang HCV đầu tiên cho Việt Nam trong Asiad 2018

| Xã hội

GiadinhNet - Bốn tay chèo Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11. Họ đã vượt qua các đội mạnh như Iran, Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam trong Asiad 2018.

Với chiến thắng này, đội thuyền chèo nữ mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc huy chương vàng đầu tiên sau năm ngày chờ đợi, từ khi Asiad 2018 bắt đầu giai đoạn thi đấu chính thức hôm 19/8. Cả 4 cô gái đã òa khóc nức nở vì hạnh phúc. Lời đầu tiên của một trong 4 cô gái sau chiến thắng vang dội đã khiến nhiều người xúc động.

4 cô gái vàng đưa bộ môn rowing của Việt Nam lên một tầm cao mới.

4 cô gái vàng đưa bộ môn rowing của Việt Nam lên một tầm cao mới.

Câu nói: "Có sữa cho con rồi" của một vận động viên đã khiến khán giả rơi nước mắt. Một câu nói được thốt lên đầy chân thật và đặc biệt chính xác với trường hợp của tay chèo Phạm Thị Thảo, người mới sinh con được 4 tháng nhưng đã chấp nhận quay lại tập luyện cùng đội để chuẩn bị cho Asiad 2018.

Được biết, Phạm Thị Thảo là cô thôn nữ từng chỉ nuôi mộng bóng chuyền đã làm nên nghiệp lớn, tạo nên một cuộc đời đời ngoạn mục khi gắn bó với rowing, với ngót tỷ đồng tiền thưởng gặt hái được từ bộ sưu tập huy chương quốc tế “khủng”.

Ban đầu cô không dành tình yêu cho bộ môn chèo thuyền mà dành tình cảm cho bóng chuyền. Nhưng duyên số cùng bước ngoặt cuộc đời đã khiến Phạm Thị Thảo theo đuổi bộ môn mà theo cô là "khó nhằn". 

Theo các HLV của cô chia sẻ, chỉ mất đúng một năm đào tạo, Phạm Thị Thảo đã nổi lên như một tài năng hàng đầu, hội tụ đầy đủ các phẩm chất của một VĐV đua thuyền hiện đại, nổi bật là một nền tảng thể lực cùng sự bền bỉ đặc biệt, dựa trên một sải tay so với chiều cao cơ thể dài gấp bình thường: 12cm. Thời điểm ấy, Thảo mới chính thức vượt qua được thử thách cân não.

4 cô gái vàng khóc nức nở vì dành chiến thắng.

4 cô gái vàng khóc nức nở vì dành chiến thắng.

Và trong Asiad 2018, Phạm Thị Thảo đã cùng với 3 nữ đồng đội của mình tạo nên kì tích khi đem huy chương vàng đầu tiên về cho Việt Nam. Khi giành được chiến thắng, 4 cô gái vàng đã vỡ òa trong xúc động. Không ai cầm được nước mắt khi mang vinh quang về cho đất nước.

Nói về chiến thắng này, tay chèo Thanh Huyền chia sẻ với Vnexpress: "Chúng tôi chỉ biết chiến đấu hết khả năng, chứ không có chiến thuật gì cả. Chúng tôi cũng không để ý đến những thứ gì khác".

Còn ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Palembang có nhận xét về chiến thắng này: "Iran rất mạnh và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Việt Nam ở nội dung này, sau khi so kè từng đoạn một ở vòng loại. Nhưng hôm nay các tay chèo quả cảm của chúng ta đã nhập cuộc bình tĩnh, tự tin và đã chiến thắng".

Được biết, bộ môn Rowing mới du nhập về Việt Nam được 15 năm nhưng bộ môn này đã có những đóng góp không nhỏ trong thành công chung của thể thao nước nhà. Từ những ngày đầu xuất hiện, Rowing Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi Nguyễn Thị Hiền và Phạm Thị Thi giành được suất tham dự Olympic Athens 2004.

Nối tiếp và phát huy thành công đó, các tay chèo Việt Nam thường xuyên vượt qua vòng loại Olympic vào các năm 2012 và 2016. Ấn tượng hơn là các tấm huy chương tại đấu trường châu lục mà đặc biệt nhất chính là HCV nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ tại Asiad năm nay.

Bộ môn rowing gặp quá nhiều thiệt thòi nhưng VĐV vẫn luôn cô gắng vượt khó vươn lên.

Bộ môn rowing gặp quá nhiều thiệt thòi nhưng VĐV vẫn luôn cô gắng vượt khó vươn lên.

Đem về nhiều thành công là vậy như rowing Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thiệt thòi. Theo phóng sự do VTV thực hiện vào năm 2015, vừa trở về sau một mùa thi đấu thành công tại SEA Games 28 khi giành đến 8 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, gấp đôi chỉ tiêu đề ra, nhưng đội tuyển Rowing Việt Nam lại phải đối mặt với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng tại miền Bắc.

Cụ thể, tại trung tâm Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng), các tuyển thủ phải sống trong cảnh chưa có chiếc điều hòa nào được lắp, còn những chiếc quạt máy không thể nào xoa dịu được cái nóng như thiêu như đốt giữa tiết trời mùa hè oi ả.

Dù thiếu thốn, thiệt thòi và gặp nhiều khó khăn nhưng các VĐV rowing Việt Nam vẫn cố gắng hết sức để thi đấu tốt. Và chính HCV Asiad 2018 là minh chứng cho sự nỗ lực của họ.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.