Lon bia dưới gầm bàn của ông Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông
GiadinhNet - Chết chóc là điều con người ai cũng sợ. Nhưng chết vì tai nạn giao thông thì còn kinh hãi hơn.
![]() Ảnh minh họa. |
Sự mất mát ghê gớm ấy lại đang xảy ra giữa thời bình, trong sự quan ngại của nhà quản lý, trong nỗi hoang mang của người dân và cả trong sự…phớt lờ của không ít người tham gia giao thông, của những người cứ uống và cứ lái.
Thế nên, chuyện ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia “giấu” lon bia dưới gầm bàn rồi trưng ra với một vị tướng ngành công an và đông đảo phóng viên trong buổi họp báo hôm 1/10 là một hình ảnh rất “đắt”. Ông Hiệp dĩ nhiên không mời ai uống, cũng chưa hẳn muốn mang đến một thông điệp gì to tát. Vị tướng công an bảo lần đầu thấy dòng chữ “đã uống bia thì không lái xe” ở lon bia. Ông Hiệp thì bảo chữ nhỏ quá, phải dùng kính lúp mới thấy. Ờ đúng, nhiều người trong chúng ta cũng giật mình ngờ ngợ “uống bao lâu nay mà giờ mới thấy đấy”. Nhưng có hề gì? Mấy dòng chữ li ti của các hãng bia làm sao đủ sức “dọa” người như những hình ảnh tang thương trong các vụ tai nạn đầy rẫy trên báo chí. Vấn đề ở đây là nhận thức của nhiều người cũng… li ti như mấy dòng chữ khuyến cáo cho có ấy!
Có “tự hào” nổi không khi Tổ chức Nghiên cứu thị trường Euromonitor International đánh giá Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tiêu thụ bia. Có vui được không khi biết mỗi người Việt mỗi năm uống gần 30 lít bia. Ấy là chưa kể rượu. Có suy nghĩ không khi WTO nói rằng uống rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích do tai nạn đường bộ ở xứ mình. Và có sợ không khi hơn 30% các ca tử vong và 60% ca chấn thương nhập viện có nồng độ cồn vượt mức cho phép?
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
