Lớp dạy phụ nữ… quyến rũ người khác trong 5 phút
GiadinhNet- Lớp học dành cho phụ nữ đổ vỡ hôn nhân, cô gái muộn chồng để giải mã cho họ vì sao mình chưa được như ý.
Rèn kỹ năng để… quyến rũ
“Nghệ thuật quyến rũ” là môn học đầu tiên của khoá học này. Làm thế nào để có thể quyến rũ người khác trong vòng... năm phút? Vì 5 phút đầu cực quan trọng cho ấn tượng tốt đẹp đầu tiên.
Nhiều tình huống và ý kiến được đưa ra, nhưng đó chỉ là những... tình huống giả định. Câu trả lời thực tế nằm ở cả một quá trình người phụ nữ cần xây dựng hình ảnh tự tin, làm chủ bản thân để trở nên quyến rũ cho chính họ.

Theo Dr Pepper (“Phù thủy hạt tiêu” - biệt danh đứng lớp của chị Phan Thị Huyền Trân) không có một công thức chung nào để mọi phụ nữ đều được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc thì tự mỗi phụ nữ phải biết mở cánh cửa hạnh phúc đó như thế nào?
Tại lớp học Huyền Trân chia sẻ, chị từng là một cô gái không hạnh phúc và ít may mắn. Vì vậy, chị cố gắng quan sát những người phụ nữ mà chị ngưỡng mộ để ý thức rèn luyện mình ngày càng đẹp hơn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Đó là những phụ nữ vĩ đại như nàng Cleopatra hay những mỹ nhân khuynh đảo cả giang san trong lịch sử. Gần hơn là những phụ nữ bình dị và tinh tế, luôn làm chủ bản thân để vượt qua sóng gió trong cuộc đời.
![]()
Dr Pepper chia sẻ: “Nếu chỉ dừng lại ở ước mơ một cuộc sống gia đình hạnh phúc và ứng xử như bản năng thì điều ấy là không thể, bạn phải biết kỹ năng. Pepper quan sát và nhận thấy hầu hết phụ nữ Việt đều thiếu kỹ năng làm cho mình trở nên quyến rũ, hạnh phúc và nhất là bản lĩnh vượt qua đổ vỡ”.
Tìm hạnh phúc trước tiên ở chính mình
Điều mà các học viên vỡ ra khi luôn cố giữ hạnh phúc cho mình là chiều lòng người bạn đời, bạn trai theo cách riêng của mình cốt để họ vui long. Thì trong “Nghệ thuật quyến rũ” chỉ ra rằng, điều đó là hoàn toàn sai lầm, sai lầm trong chính tư duy của mỗi người nên dễ thất bại trong hôn nhân, muộn hạnh phúc.
Muốn có được hạnh phúc thì trước hết bản thân mỗi phụ nữ phải thật sự hạnh phúc. Một cô gái không hạnh phúc, không có nhiều niềm vui thì không thể quyến rũ được ai cả.
Nhiều phụ nữ sau khoá học thay đổi được cả hình ảnh và tư duy, hiểu được vì sao mình thất bại và sống vui vẻ. Họ không còn sống hằn học và trách cứ người cũ như trước nữa.
Chị Hoàng Thị Huệ Anh, quận Bình Thuận, Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi thay đổi suy nghĩ sau khoá học và sống vui vẻ hơn. Giờ tôi biết trân trọng hơn người chồng mà trước đây tôi thường không hài lòng”.
Theo Dr Pepper thì chị đang gặp khó khăn khi thiếu những người đồng hành để cùng lan tỏa tinh thần này đến với nhiều phụ nữ hơn. Mơ ước của “bà bầu hạt tiêu” là tiếp cận được những phụ nữ ở các vùng sâu vùng xa, những người kém may mắn trong cuộc sống để tổ chức các khóa học miễn phí.
Thông điệp của “bà bầu hạt tiêu” khi mở các lớp học này muốn truyền đạt lại cho phụ nữ là: “Hạnh phúc không phải là những gì bạn có, mà là những gì bạn nghĩ. Thế nên đừng đợi sẽ có một đời hạnh phúc, đừng đợi một năm hạnh phúc mà hãy tìm hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc mình đang sống. Và hãy mạnh dạn thay đổi những gì đang làm bạn xa dần đích đến hạnh phúc”.
Kỳ Anh/Báo Gia đình & Xã hội