Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ

| Đời sống

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Nghệ An xảy ra mưa lớn khiến nước sông dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán trong đêm, Quốc lộ 48 ngập sâu, nhiều ô tô chết máy.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ở miền núi ở Nghệ An ngập sâu, cộng với việc các thủy điện xả lũ, nhiều khu vực các xã gồm Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương... và dọc Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 ngập sâu. Hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân miền núi ở Nghệ An nước ngập sát mái, giao thông nhiều khu vực bị tê liệt.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 1.

Lũ lịch sử xảy ra tại Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: V.Lam

Nước lên quá nhanh khiến người dân phải khẩn cấp di dời trong đêm, nhiều hộ không kịp cứu tài sản. Tại một số xã giáp ranh Mường Xén, công an và chính quyền địa phương đã đến từng hộ vận động người dân di chuyển lên khu vực cao, hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng thiết yếu trước khi lũ tràn qua.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà ngập sát mái ở Tương Dương. Ảnh: CTV

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 3.

Nước ngập sâu tại xã Tương Dương. Ảnh: T.Lương

Nghệ An đã sơ tán 591 hộ dân tại các xã Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Tam Thái, Tam Hợp, Mường Quàng, Huồi Tụ, Quế Phong, Nga My, Tiền Phong và Mường Xén nhằm phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.

Dù chủ động đề phòng từ trước, nhiều tài sản của người dân vẫn bị lũ tràn vào nhà cuốn trôi ra đường. Một chiếc tủ lạnh bị cuốn ra quốc lộ 7, trôi về hạ du.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 4.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập sát nóc xã Tương Dương. Ảnh: T.Lương

Tại quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu và Châu Tiến, thuộc huyện Quỳ Châu cũ, lúc hơn 22h ngày 22/7, nước các sông dâng cao, ngập đường gần một mét. Một số ô tô chạy qua khu vực này chết máy, được lực lượng chức năng buộc dây kéo qua đoạn đường ngập.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 5.

Xe trôi trên Quốc lộ 48. Ảnh: CTV

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 6.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đẩy xe qua vị trí ngập. Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, xã họp khẩn giữa đêm để tìm phương án, chỉ đạo các bản, làng ứng phó hiệu quả nhất trong bối cảnh nhiều người dân chạy lên núi, tìm nơi cao để tránh lũ.

"Nước lũ dâng cao suốt đêm qua làm 3 cầu treo bắc qua sông Lam bị kéo sập. Nhiều khu dân cư ở thị trấn Thạch Giám (cũ) bị ngập sâu từ 1-2m. Dọc quốc lộ 7 từ xã Mường Xén - xã Con Cuông có nhiều điểm ngập sâu, xe cộ chưa thể lưu thông", ông Lương thông tin.

Lũ chưa từng thấy, nước ngập mái nhà, người dân Nghệ An tất tả chạy lũ - Ảnh 8.

Sáng 23/7, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.

Theo thông tin từ Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 120 - 200mm, nhiều nơi trên 300mm (trong 24 giờ qua), đồng thời mưa lớn đã và sẽ tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.