Lương bạn trai chỉ 13 triệu nhưng đã mua được nhà, khi biết sự thật về mức sống của anh, tôi chỉ muốn ngất xỉu

| Tâm sự

Mạnh nói lương 13 triệu mỗi tháng, chỉ tiêu có 1 triệu, còn lại để tiết kiệm và khuyên tôi nên học cách sống như anh.

Tôi và Mạnh yêu nhau được 3 tháng nay, tình cảm của cả hai khá tốt. Lương tôi mỗi tháng 10 triệu nhưng chẳng bao giờ đủ, cứ đến gần cuối tháng là ví còn lại toàn tiền lẻ.

Còn Mạnh lương tháng 13 triệu, sau 12 năm làm việc, anh đã mua được đất và xây nhà. Tôi cho là có sự hỗ trợ của gia đình mới mua được nhà, bởi với mức lương đó chỉ đủ ăn tiêu và tiết kiệm chút ít.

Vì muốn chứng minh những lời anh nói là sự thật, Mạnh đã rủ tôi về sống thử một tháng để học cách chi tiêu tiết kiệm. Anh còn khoe hiện tại mỗi tháng chỉ tiêu khoảng 1 triệu, còn lại để tiết kiệm. Nhìn bạn trai nói có vẻ rất nghiêm túc và tôi đã quyết định chuyển đồ đạc đến nhà anh ấy sống. Với mục đích xem Mạnh là người như thế nào?

Buổi đầu đến sống, trời nóng 40 độ, có máy điều hòa, Mạnh không cho bật vì rất tốn điện. Buổi tối hai người ngủ có một chiếc quạt với chậu nước bên cạnh.

Chiếc tủ lạnh nhà anh khá lớn, đựng rất nhiều đồ ăn tươi sống. Mạnh nói là tháng nào mẹ cũng cung cấp miễn phí rau, thịt, gạo lên cho anh ấy. Buổi sáng ăn cơm nguội với thịt kho, buổi trưa ăn cơm công ty bao, buổi tối tự nấu. Vậy là cả tháng chẳng tốn đồng nào ăn quán.

Lương bạn trai chỉ 13 triệu nhưng đã mua được nhà, khi biết sự thật về mức sống của anh, tôi chỉ muốn ngất xỉu - Ảnh 1.
Trong khi tôi đang giận đỏ mặt, Mạnh khuyên tôi chi tiêu tiết kiệm, bớt khoản tiền quần áo phấn son. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng chỉ mất 300 nghìn tiền điện nước, công ty gần nên chỉ tốn 100 nghìn xăng xe, những thứ linh tinh đình đám hết khoảng 700 nghìn, đợt này không có đám cưới hay tụ họp gì nên chẳng tốn khoản đó, quần áo đồng phục công ty, còn bộ đồ ở nhà mặc vài năm mới phải mua. Anh nói từ khi dính vào yêu tôi, mỗi tháng mất thêm 500 nghìn.

Trong khi tôi đang giận đỏ mặt, Mạnh khuyên tôi chi tiêu tiết kiệm, bớt khoản tiền quần áo phấn son, không ăn uống bên ngoài. Anh còn tuyên bố sắp đến sinh nhật của tôi, sẽ không mua quà cáp làm gì cho tốn kém, Mạnh sẽ đích thân vào bếp nấu cho tôi một bữa ăn ngon là đủ.

Tiết kiệm cũng là một tính tốt nhưng sống quá tằn tiện, làm ra tiền mà ăn không dám ăn, tiêu gì cũng phải đắn đo nhiều ngày liền như Mạnh thì cũng thấy quá mệt mỏi.

Mới đang yêu mà bạn trai đã quá hà tiện rồi, tôi sợ khi lấy nhau còn cực đoan hơn. Sống chưa hết tháng mà tôi đã đau đầu, ngột ngạt với cách tính toán chi li của Mạnh. Tôi thật sự không biết lấy nhau rồi có thể sống trọn đời không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(oaihuong...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.