Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn đã 3 năm, tôi vẫn bị em chồng cũ châm chọc

Thứ bảy, 09:46 23/12/2023 | Tâm sự

Chỉ bằng một câu bình luận thâm cay, Hiền đã thành công phá hoại sự yên bình mà tôi cố gắng vun đắp sau khi chia tay với anh trai cô ấy.

Hiền là cái tên khiến tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, bởi đó là cô em tai quái nhà chồng cũ chuyên mang sóng gió đến cho tôi. Tên Hiền mà chẳng hiền chút nào. Ngược lại nó còn là đứa vô cùng ghê gớm, lắm chiêu nhiều trò. Bảo sao giờ hơn 30 tuổi vẫn không có ma nào nhòm ngó.

Ngày chính thức ly hôn xách vali về ngoại, trong bụng tôi mừng thầm vì thoát kiếp một cổ hai tròng. Mắt mũi đui nên tôi vớ nhầm phải gã chồng đểu, “khuyến mãi” thêm cô em gái xấu bụng đính kèm. Bao năm sống chung là bấy năm tôi phải chịu cả chồng lẫn em gái chồng bắt nạt. Nhiều lần tôi phản kháng nhưng chẳng ăn thua, muốn đuổi Hiền đi cũng không được vì anh em nó bênh nhau ghê quá. Bố mẹ chồng ở xa không hay biết gì. Chỉ có một mình tôi cứ âm thầm chịu đựng.

Tôi có bầu ngay sau khi cưới và đẻ được một cô công chúa xinh xắn vô cùng. Con bé như bản sao mini của bố, đến cái ảnh chụp siêu âm cũng giống hệt bố nó ngày xưa. Chồng cũ của tôi tự hào vì con gái lắm, suốt ngày đăng ảnh con lên mạng.

Riêng tôi thì rất dị ứng chuyện khoe con bởi chúng tôi bị khá nhiều người soi mói. Chồng cũ của tôi từng có một đời vợ, dù chẳng liên quan gì nhưng tôi vẫn bị thiên hạ đơm đặt là tiểu tam. Quá nhiều phiền phức nên tôi hạn chế chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội, cũng không chụp ảnh chung với chồng cũ vì hôn nhân chẳng hạnh phúc mấy.

Người vợ đầu tiên của chồng cũ đã từng nhắn tin cảnh báo tôi rằng đừng có dại mà đâm đầu vào anh ta. Lúc ấy mới yêu chứ chưa về chung nhà nên tôi ngây thơ lắm. Tôi không tin lời chị ấy nói mà lại tin câu chuyện bịa đặt do hai anh em nhà chồng cũ dựng lên. Họ nói chị tham lam, đào mỏ, lừa chồng cũ có thai để lấy tài sản nên tôi đã nghĩ oan rằng chị ấy xấu tính.

Mãi về sau tôi mới nhận ra mình sai. Chồng cũ của tôi quen thói trăng hoa nên đi cặp bồ rất nhiều lần. Bị tôi phát hiện thì anh ta lớn tiếng cự cãi, còn được cô em gái ủng hộ nên lúc nào cũng dương dương tự đắc.

Chịu đựng được 3 năm thì tôi ra tòa ly dị. Tài sản tôi không thèm một xu, chỉ mang theo con nhỏ về ngoại. Tôi không dám kể cho bố mẹ biết những chuyện ấm ức mà mình phải chịu đựng, chỉ nói lý do ly hôn là vì vợ chồng đối lập nhau.

Nhờ cú sốc hôn nhân mà tôi nghiêm túc nhìn lại bản thân, tự nhủ phải thay đổi để chồng cũ hối hận. Tôi nỗ lực lột xác cả ngoại hình lẫn suy nghĩ, thoát ra khỏi bóng đen trầm cảm và tìm được nhiều thứ giúp cuộc sống của mình vui vẻ hơn.

Ly hôn đã 3 năm, tôi vẫn bị em chồng cũ châm chọc- Ảnh 1.

3 năm trôi qua tôi không còn liên lạc với gia đình chồng cũ nữa. Tôi hủy hết kết bạn với họ hàng bên đó, riêng cái Hiền thì chặn luôn. Tôi thừa khả năng nuôi con nên chẳng cần chồng cũ chu cấp, nhưng buồn cười ở chỗ lúc ly hôn anh ta sống chết giành con gái với tôi, đến khi tôi bảo không cần gì thì anh ta hoàn toàn mất tích. Làm bố mà không quan tâm gì đến con gái cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi chả biết anh ta còn sống hay không nữa.

Cuộc sống mẹ con tôi cứ êm đềm trôi đi cho đến khi tôi mua được nhà riêng vào tháng trước. Tôi có đăng mấy bức ảnh với tựa đề ngắn gọn là “Quà tự thưởng cuối năm” lên trang cá nhân, để chế độ chỉ bạn bè thân thiết mới nhìn thấy. Bình thường khi bán hàng tôi để chế độ công khai, còn trạng thái cá nhân thì tôi đều cài riêng tư hết.

Tưởng làm vậy thì sẽ tránh được thị phi nhưng tôi không ngờ mình vẫn không thoát khỏi sự soi mói của nhà chồng cũ. Cụ thể ở đây là sự theo dõi bí mật của cái Hiền. Nó dùng tài khoản ảo tiếp cận tôi, giả vờ mua mấy đơn hàng rẻ rẻ để xin kết bạn. Địa chỉ nó đặt ship hàng không phải nhà chồng cũ, tôi tưởng đấy là khách bình thường chả có gì để cảnh giác nên đồng ý kết bạn.

Chán chê mãi chả sao nhưng đúng hôm đăng ảnh nhà mới thì có biến. Tự dưng có số lạ gọi cho tôi, ngay câu đầu tiên tôi đã nhận ra giọng chồng cũ. Anh ta vẫn thế chẳng thay đổi gì. Mở mồm ra là cà khịa đầy ác ý, còn hỏi đểu tôi là có nhân tình mới hay sao mà tậu được cái nhà to vậy.

Tôi chẳng biết ai đã mách tin cho chồng cũ nhưng đoán ngay rằng có kẻ đang ẩn núp theo dõi trang cá nhân. Rà soát lại danh sách bạn bè nhưng không thấy ai khả nghi, tôi ẩn luôn bài đăng nhà mới cho đỡ rách việc.

Bẵng đi mấy tuần tôi không thấy ai làm phiền mình nữa. Hôm qua sinh nhật con gái, tôi tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để con bé chia vui với bạn bè. Tôi còn thay ảnh đại diện trang cá nhân bằng tấm hình hai mẹ con chụp chung rất tình cảm.

Đang ăn uống vui vẻ tự dưng tôi bị bố mẹ gọi ra ngoài, hỏi tôi rằng có giấu ông bà chuyện gì không. Tôi ngơ ngác đáp không thì ông bà hỏi tiếp "Tôm là ai", lúc ấy tôi mới chột dạ nhớ ra nó chính là con trai của chồng cũ.

Hóa ra sau khi tôi thay ảnh thì một người đã nhảy vào bình luận cực vô duyên, rằng cùng một bố đẻ ra nhưng con gái tôi bây giờ không đẹp bằng cu Tôm con vợ cả. Tôi đoán ngay ra chủ nhân câu bình luận thâm hiểm ấy là Hiền, ngoài nó ra chẳng có ai biết rõ bí mật về hai cuộc hôn nhân của chồng cũ tôi hết. Ly hôn rồi cũng không yên. Chắc thấy tôi sống tốt nên Hiền ghen tị, chỉ có nó mới rảnh rỗi dùng nick ảo vào đâm chọc chị dâu cũ kiểu đấy thôi.

Bố mẹ tôi thừa nhạy cảm để hiểu ý nghĩa phía sau câu bình luận. Trước đây tôi cố tình giấu kín nên họ không hề biết "cựu con rể" có một đứa con riêng. Giờ có người khui ra nên họ có vẻ sốc, còn tôi thì tin rằng kiểu gì cũng có người chụp lại cái bình luận ấy rồi đem đi bàn tán sau lưng. Nhiều bạn bè với người quen của tôi thích hóng hớt lắm, hồi tôi ly dị cũng bị đàm tiếu suốt một thời gian dài cơ mà.

Mệt mỏi thật đấy. Giờ tôi không thể khóa tài khoản mạng xã hội vì đấy là nguồn thu nhập chính. Chặn nick ảo của Hiền thì nó lại dùng nick khác để gây sự. Tuy nhiên điều đáng lo lắng hơn là tôi sợ con gái mình sẽ nghe thấy những điều không hay ho về gia đình phức tạp của nó. Nó 6 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ tập nói nữa. Tôi với chồng cũ đã coi nhau như người dưng xa lạ, nhưng nếu sau này con gái biết sự thật về bố và cô ruột thì liệu nó còn hồn nhiên như bây giờ nữa không?...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhờ mẹ giữ vàng hộ, vợ nói 1 câu khiến tôi choáng váng

Nhờ mẹ giữ vàng hộ, vợ nói 1 câu khiến tôi choáng váng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi cũng chỉ giữ hộ chứ chẳng có lấy mất, nhưng vợ cứ nằng nặc đòi tôi phải lấy số vàng ấy về.

Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên đầu

Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên đầu

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi rất hay nhắn tin vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...

Ngoại tình với người yêu cũ, vợ chết lặng trước thái độ của chồng

Ngoại tình với người yêu cũ, vợ chết lặng trước thái độ của chồng

Tâm sự - 16 giờ trước

Nếu được quay lại khoảnh khắc ấy, tôi ước mình đã không trả lời tin nhắn của người yêu cũ. Nhưng cuộc đời không có nút "quay lại" và tôi đã phải trả giá cho hành vi ngoại tình ấy.

Con dâu đưa ra 3 yêu cầu 'toàn tiền mặt' mới chịu sinh cháu, tôi chết lặng khi nghe điều cuối cùng

Con dâu đưa ra 3 yêu cầu 'toàn tiền mặt' mới chịu sinh cháu, tôi chết lặng khi nghe điều cuối cùng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi đi, con dâu vẫn không quên nói: "Nếu quá 38 tuổi, con sẽ không sinh nữa đâu, bố mẹ cứ suy nghĩ kỹ".

Mẹ ruột bệnh nặng, tôi bỏ về chăm sóc: Chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng dọa bệnh nhập viện

Mẹ ruột bệnh nặng, tôi bỏ về chăm sóc: Chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng dọa bệnh nhập viện

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bố mẹ chồng gọi điện giả vờ bệnh, đòi tôi quay lại. Chồng tôi cũng đến tận nơi, tuyên bố: "Nếu cô không về, chúng ta ly hôn."

Một tuần về làm dâu, tôi đã chứng kiến bộ mặt thật tàn nhẫn đến đáng sợ của cả nhà chồng

Một tuần về làm dâu, tôi đã chứng kiến bộ mặt thật tàn nhẫn đến đáng sợ của cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay buổi tối hôm ấy, tôi thu dọn đồ, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không thể nào sống với sự giả tạo của nhà chồng thêm nữa.

Hai con trai vô tâm, khi bố được đền bù 2 tỷ mới tranh nhau nuôi nhưng bản thừa kế của ông khiến tất cả sững sờ

Hai con trai vô tâm, khi bố được đền bù 2 tỷ mới tranh nhau nuôi nhưng bản thừa kế của ông khiến tất cả sững sờ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - 5 năm không hỏi han một lời, nhưng khi biết bố được đền bù tiền đất, hai người con trai lập tức quay về, tranh nhau đưa ông về sống cùng. Tuy nhiên, tờ di chúc công bố sau đó khiến họ hoàn toàn sụp đổ.

Tôi sụp đổ khi phát hiện bạn trai dùng AI tán một lúc 7 cô gái

Tôi sụp đổ khi phát hiện bạn trai dùng AI tán một lúc 7 cô gái

Tâm sự - 1 ngày trước

Buổi tối ở lại nhà bạn trai, tôi phát hiện anh dùng chatbot tán cùng lúc 7 cô gái, và tôi là một trong số đó; anh biện minh rằng đang thử nghiệm một công cụ AI.

Chồng ngoại tình, con lớn bị trả về: Nỗi đau của 1 người lấy nhầm chồng!

Chồng ngoại tình, con lớn bị trả về: Nỗi đau của 1 người lấy nhầm chồng!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, một mình tôi vật lộn với cuộc sống để nuôi con, mang thai đứa thứ hai. Bố mẹ chồng không một lời hỏi han hay quan tâm đến mẹ con tôi.

Top