Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nữ sinh lớp 10 bị cô gái trẻ chặn đường “dằn mặt”

| Xã hội

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội về chuyện tình cảm, một cô gái trú ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã chặn đường một nữ sinh của Trường THPT Con Cuông để đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không có ai vào can ngăn gây xôn xao dư luận.


Hình ảnh 2 thiếu nữ đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh 2 thiếu nữ đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, một đoạn clip dài gần 1 phút rưỡi ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ đánh nhau ở ven đường gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip cho thấy, một cô gái tóc đỏ hoe, quần áo màu đen đã xông đến đánh một cô gái tóc màu đen. Điều đáng nói là xung quanh có nhiều nam, nữ mặc đồng phục học sinh trung học chứng kiến vụ việc nhưng không dám lao vào để can ngăn.

Hai cô gái này lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi, cho đến khi có một người đàn ông lớn tuổi đến can ngăn thì cuộc ẩu đả mới dừng lại.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip trên thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Đa phần đều tỏ ra bất bình trước hành động trên của 2 cô gái trẻ.

Qua tìm hiểu của PV, vụ việc diễn ra vào trưa ngày 16/1 tại khu vực gần cầu treo qua thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Một trong 2 cô gái được cho là học sinh lớp 10 của trường THPT Con Cuông, còn cô gái tóc đỏ hoe trú ở huyện Anh Sơn.

Liên quan đến sự việc, ngày 18/1, trao đổi với PV, ông Lê Đăng Vinh - Hiệu trưởng trường THPT Con Cuông (Nghệ An) cho biết: "Sau khi xác định được một trong hai thiếu nữ là học sinh của nhà trường, chúng tôi đã yêu cầu em học sinh đó làm bản tường trình về sự việc."

Cũng theo ông Vinh, nữ sinh của trường được xác định là em H.T.A.T. (hiện đang học lớp 10 ); còn cô gái còn lại tên T. (trú ở huyện Anh Sơn). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Còn lý do các học sinh khác không can ngăn là vì nam thanh niên đứng quay clip đã cấm và đe dọa sẽ đánh. Sau đó, các em nhờ có một người đàn ông lớn tuổi can ngăn thì sự việc mới dừng lại.

“Sau khi sự việc xảy ra em T. vẫn đến trường đi học bình thường, nhưng trong hôm nay 18/1, em ấy không đi học. Hiện chúng tôi đã giao cho giáo viên chủ nhiệm đến nhà để động viên em ấy sớm ổn định tâm lý để tiếp tục tới trường”, ông Vinh cho biết thêm.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.