Mâu thuẫn trong tang lễ, thảm án 3 mạng người

| Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng một số hàng xóm không làm đúng thủ tục ma chay trong tang lễ mẹ già, Hà Văn Hang (SN 1977, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã lạnh lùng dùng búa xuống tay sát hại 3 nạn nhân. Điều đáng nói, cả thôn Nà Luộc chỉ có 11 nóc nhà nhưng đã phải chứng kiến tới 3 đám tang trong cùng một ngày. Cuộc sống nơi đây vốn heo hút, ảm đạm lại càng thê lương hơn.

 

 

Hiện trường nơi hung thủ sát hại ông Nông Văn Cắm. 	Ảnh: T.G
Hiện trường nơi hung thủ sát hại ông Nông Văn Cắm. Ảnh: T.G

 

Lấy oán trả ơn

Sau một thời gian ngắn củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Hang về hành vi giết người. Theo xác minh, ngày 23/1, mẹ đẻ của Hang qua đời, mọi người trong thôn đã đến chia buồn, chung tay giúp gia đình tổ chức lễ tang. Tuy vậy, trong lễ tang, Hang cho rằng những người hàng xóm không làm đúng thủ tục nên đã xảy ra xích mích, cãi vã. Nuôi mối hận trong lòng, ngay sau khi đưa người mẹ già ra đồng vào sáng ngày hôm sau, Hang mang búa đi xử những người hàng xóm.

Người mà đối tượng nhắm tới đầu tiên là ông Lạc Văn Dĩnh (Trưởng thôn Nà Luộc, trưởng ban tổ chức tang lễ cho mẹ Hang). Khi đó, Hang đứng rình ngoài cổng, chờ ông Dĩnh ra khỏi nhà trả thù. Tuy nhiên, khi ông Dĩnh chưa ra khỏi nhà, hắn thấy ông Nông Văn Hán (SN 1952, trú cùng thôn, cũng là người đã xảy ra xích mích với Hang trong lễ tang) trên đường đi đến. Chờ ông Hán đến gần, Hang bất ngờ từ trong bụi rậm nhảy ra dùng búa đinh đập liên tiếp vào đầu ông Hán khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Như con thú hoang, Hang tiếp tục tìm tới nhà ông Nông Văn Cắm (SN 1962, trú cùng thôn). Nhìn thấy Hang vào sân, ông Cắm tưởng y qua chơi nên không đề phòng. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Hang dùng búa xuống tay sát hại người hàng xóm. Sau khi xuống tay sát hại 2 người, cơn điên của Hang vẫn chưa dừng lại. Y hùng hổ tìm tới nhà anh Nông Văn Nhen (SN 1975, em trai ông Cắm) cách đó vài chục mét. Khi đó, vợ chồng anh Nhen đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ Hang lao đến dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu anh Nhen khiến nạn nhân gục xuống.

Nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, chị Vi Thị Hà (vợ anh Nhen) kể lại: Thấy Hang đến, vợ chồng chỉ nghĩ đối tượng này đến cám ơn họ vì giúp gia đình hắn lo tang lễ cho mẹ. Chính vì vậy, khi Hang lấy búa giấu trong người ra lao vào hành hung anh Nhen, cả hai vợ chồng đều bất ngờ, không kịp trở tay. Chỉ đến khi anh Nhen gục xuống, chị Hà mới hoảng hồn, lao vào vật lộn với Hang để cứu chồng. “Bị Hang đập nhiều nhát vào đầu, chồng tôi lảo đảo rồi gục xuống sân. Mặc dù anh ấy đã gục xuống, Hang vẫn không tha mà còn định đánh tiếp. Dù rất hoảng sợ nhưng tôi vẫn liều mình lao vào vật lộn với hắn. Tôi bị Hang dùng búa đập một nhát vào thái dương. Nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, anh Nông Văn Hỷ cùng hai người anh ruột của Hang là Hà Văn Tinh, Hà Văn Tình đã chạy tới khống chế đối tượng”, chị Hà kể.

Xóm 11 nóc nhà, 3 đám tang

Được biết, vợ chồng chị Hà sinh được 3 người con (đứa lớn nhất đang học lớp 9, nhỏ nhất học lớp 2). Gia đình chị Hà là một trong những hộ nghèo của thôn Nà Luộc. Giờ anh Nhen, lao động chính, trụ cột gia đình mất đi, chẳng biết rồi đây cuộc sống của 4 mẹ con chị Hà sẽ đi về đâu. Cách đó không xa là nhà nạn nhân Nông Văn Hán. Ông Hán sinh được 3 người con, đều đã lập gia đình và ở riêng. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào ít ruộng, chăn nuôi không đáng kể nên gặp rất nhiều khó khăn.

Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân Cắm cũng khốn khó tương tự. Theo bà Vi Thị H (vợ ông Cắm), buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, ông Cắm ở nhà cùng với mẹ là cụ Hoàng Thị Dắp (80 tuổi). Khi ông Cắm đang định nhóm bếp để rang cơm cho mẹ thì Hang dùng búa đinh đánh tới tấp từ phía sau. Cú đánh bất ngờ, hiểm độc khiến ông Cắm gục xuống dưới đất. Thấy con bị đánh, bà Dắp chỉ ú ớ kêu lên được mấy tiếng thì hắn đã đi mất. Được biết, vợ chồng ông Cắm sinh được 3 người con, hai người con gái đầu đã đi lấy chồng. Cậu con trai út 18 tuổi đã nghỉ học, theo mẹ đi chặt mía thuê.

Những nhát búa oan nghiệt của Hang đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 3 người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Theo ông Nông Văn Cha, Công an viên thôn Nà Luộc (xã Hồng Phong), xóm Nà Luộc chỉ có vỏn vẹn 11 nóc nhà, thì một lúc có tới 3 án mạng. Cả xóm như nhuốm màu tang tóc, thê lương. Ông Cha nhớ lại: “Nhận được tin báo, chúng tôi đến hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng. Cả 3 nạn nhân đều bị Hang dùng búa đánh toác đầu, tất cả đều đã bất tỉnh. Chúng tôi đã tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, tất cả đã tử vong. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời khống chế, bắt giữ tên Hang. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hang về hành vi giết người”.

Xuân Thắng

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã kịp thời có mặt, khống chế và bắt giữ một đối tượng vừa ra tù nhưng lập tức ngựa quen đường cũ, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản vào rạng sáng 31/7.

Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.