Máy điện thoại chồng có video 'đen', liệu tôi có đáng lo ngại

| Tâm sự

Tôi hỏi thì chồng bảo do anh chơi game, sẽ xuất hiện những trang web như vậy kèm theo, hoặc có người mượn máy dùng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, chồng hơn tôi 7 tuổi và có 2 bé con xinh xắn. Tôi tự cảm nhận chồng yêu con và cưng nựng chúng rất nhiều. Gia đình tôi tính đến thời điểm hiện tại cũng được coi là đầy đủ và khá hạnh phúc. Chồng tôi là người biết chia sẻ công việc, tuy nhiên hơi cổ hủ và cứng nhắc về vấn đề nhân cách con người. Từ trước tới nay, chồng giống như một người mà tôi khá ngưỡng mộ.

Chuyện cũng không có gì để nói nếu tôi chẳng "tọc mạch" điện thoại của chồng, phát hiện ra một vài video nhạy cảm, không chỉ một lần như thế. Tôi thật sự choáng váng, suy sụp nhưng cũng không dám tâm sự hay hỏi kinh nghiệm của ai.

Tôi hỏi thì chồng bảo do anh chơi game, sẽ xuất hiện những trang web như vậy kèm theo, hoặc có người mượn máy dùng. Tôi nghĩ chắc là anh nói dối. Ai đã lập gia đình hay gặp phải vấn đề như tôi xin hãy cho tôi lời khuyên. Nếu thật sự như vậy thì chuyện có thể chấp nhận được hay không? Còn không thì phải giải quyết như thế nào?

Theo Dung/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.