Người dân đổ xô đi đào tiền lạ ở Hà Nội
Xã hộiSau khi máy xúc làm đường liên thôn phát hiện chum đựng đồng xu lạ, người dân làng Cổ Hiền (Hà Nội) đổ dồn đi đào vì cho rằng đó là tiền cổ có giá trị.
GĐXH - Chiếc máy xúc di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ tông trúng người phụ nữ dắt xe đạp đang đi cùng chiều. Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, nằm bất động trên đường.
Sau khi máy xúc làm đường liên thôn phát hiện chum đựng đồng xu lạ, người dân làng Cổ Hiền (Hà Nội) đổ dồn đi đào vì cho rằng đó là tiền cổ có giá trị.
Mấy ngày nay, người dân thôn Phú Mỹ (Ngọc Mỹ, Quốc Oai) bàn tán xôn xao về ngôi mộ có niên đại khoảng 300 năm, bên trong có quan tài chứa thi thể người phụ nữ còn khá nguyên vẹn, thể hiện kỹ thuật mai táng công phu của người xưa.
GiadinhNet - Khi múc xong khu đất sát bờ tường, chiếc máy xúc chuyển đi nơi khác làm, 5 em nhỏ liền chạy lại chỗ vừa múc đứng cho đỡ nắng, bất ngờ bức tường đổ sập vùi lấp 4 em nhỏ.
“Nếu nỗ lực làm việc hết sức, kể cả làm thêm ngày đêm... lương tối đa lãnh đạo doanh nghiệp công ích Hà Nội được 36 triệu đồng/tháng”.
Nạn nhân là anh Michael Lehberger ở Riegelsberg, Đức. Ngay từ lúc bắt đầu phát hiện các triệu chứng của suy tim, anh nhanh chóng gọi xe cứu thương.