Mẹ cặp song sinh dính liền: Tiếc con nên không bỏ thai!
Biết con dính nhau khi mang thai, nhưng tiếc bé đầu lòng, lại nghe bác sĩ bảo có thể mổ tách sau sinh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan quyết định giữ lại giọt máu của mình dù ngày nào cũng khóc.

Nghi ngờ độ chính xác của kết quả siêu âm, chị Loan đến Bệnh viện Từ Dũ TP HCM để được thăm khám. Các bác sĩ một lần nữa khẳng định hai bé dị tật dính nhau.
"Vừa nghe bác sĩ báo tin, tôi lịm người đi bởi bào thai là sự mong đợi của cả vợ chồng. Với mong muốn giữ con, tôi nhờ bác sĩ tư vấn và được cho hay, hai bé chỉ dính nhau ở phần gan, có thể mổ tách rời sau khi chào đời. Chúng tôi thức trắng nhiều đêm để bàn với nhau và cuối cùng quyết định giữ con lại", chị Loan nói.
Chị Loan sau đó khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ cho biết hai bé phát triển ổn định nhưng cân nặng không tăng nhiều. "Nỗi lo chồng nỗi lo, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng nên tiếp tục để. Vả lại thai mỗi ngày một lớn nên không thể bỏ", ông xã của chị Loan chia sẻ.
Có thai lần đầu, không cảm nhận được sự khác biệt giữa mang song thai với đơn thai, chị Loan mệt mỏi đến độ không thể đi làm được và ít khi thèm ăn.

"Nhìn thấy hai con dính chặt nhau, tôi thương lắm. Giờ chỉ mong các bé được các bác sĩ phẫu thuật tách rời thành công", người mẹ nói.
Theo Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, kiểm tra ban đầu cho thấy, hai bé dính nhau phức tạp ở gan và màng tim. Bệnh viện phải tiếp tục tiến hành thêm những chẩn đoán chuyên sâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.