Mẹ chồng bỗng dưng cho tôi 10 triệu đi du lịch, khi trở về, tôi choáng váng biết được kế hoạch của bà

| Tâm sự

Tôi hiểu rằng mẹ chồng muốn giải quyết êm đẹp vụ này mà không để tôi phát hiện ra.

Thứ 6 tuần trước mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn đi du lịch không? Bà nói rằng biết được công việc của tôi gần đây gặp trục trặc, nếu tôi muốn đi xả stress thì bà sẽ cho tôi 10 triệu, tôi thích đi xa thì bỏ thêm tiền túi còn đi gần thì 10 triệu là thoải mái.

Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Không ngờ mẹ chồng lại tâm lý và quan tâm tới tôi như vậy. Tôi nói chuyện với chồng thì chồng giục tôi nên đi, còn bảo tôi mang theo cả con gái đi chơi vài hôm. Thế là tôi vui vẻ nhận 10 triệu chuyển khoản của mẹ chồng, xin nghỉ học cho con gái rồi hai mẹ con xách va ly lên đi biển 4 ngày 3 đêm.

Chiều thứ 3 tôi về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái. Mua nhiều quà cho bố mẹ chồng và chồng. Nhìn thấy chồng bị tím một bên má, tôi khá kinh ngạc, hỏi thì chồng bảo anh bị va vào tường trong nhà vệ sinh nên bầm tím. Tôi không nghi ngờ gì, vẫn ân cần chu đáo cơm nước cho chồng.

Sáng thứ 4, tôi quay trở lại công việc với tâm trạng rất tốt, nhưng đến trưa thì tôi nhận được một đoạn video ngắn, quay ban đêm dưới ánh đèn đường. Trong video là hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang mắng chửi một người phụ nữ trẻ, bên cạnh là người đàn ông đang cố gắng khuyên can.

Tuy video mờ nhưng tiếng nói thì nghe rất rõ và chỉ cần nhìn bóng 3 người, tôi cũng nhận ra được 2 người trong đó. Chính là mẹ chồng và chồng tôi. Đau đớn hơn cả là nội dung cuộc tranh cãi, mẹ chồng tôi đang mắng chửi cô gái kia là đồ "hồ ly tinh", phá hoại hạnh phúc nhà người khác, "mồi chài" con trai bà...

Mẹ chồng bỗng dưng cho tôi 10 triệu đi du lịch, khi trở về, tôi choáng váng biết được kế hoạch của bà - Ảnh 1.

Tình cảm vợ chồng tôi vốn đã nhạt nhòa, tôi biết rằng việc ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. (Ảnh minh họa)

Chị họ gửi cho tôi đoạn video đó và nói rằng một người bạn của chị quay được. Chị đưa cho tôi xem để xác nhận xem có phải đó là chồng tôi không? Chị thấy thương cho tôi khi chồng đi chơi với người thứ ba, còn vợ thì đi du lịch cùng con gái, vô tư đăng ảnh vui vẻ hạnh phúc.

Tôi lờ mờ hiểu rằng mục đích việc mẹ chồng muốn đẩy tôi đi du lịch là để bà theo dõi con trai rồi bắt ghen giúp tôi. Bà muốn giải quyết êm đẹp vụ này mà không để tôi phát hiện ra.

Tôi rất biết ơn mẹ chồng đã lo lắng và quan tâm tới hạnh phúc của mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương vì hóa ra bà biết từ lâu song vẫn giấu tôi. Tình cảm vợ chồng tôi vốn đã nhạt nhòa, giờ thêm việc này, tôi biết rằng việc ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi có nên vờ như không biết và chờ một cơ hội khác để nói lời chia tay chồng? Hay nói chuyện với mẹ chồng để xem ý của bà thế nào?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.