Mẹ chồng đay nghiến vì tôi “sống thử” trước khi kết hôn

| Tâm sự

Tôi không giữ được bản thân nên đã trót có bầu. Khi chồng tôi dẫn về ra mắt bố mẹ anh ấy, mẹ chồng coi thường tôi ra mặt, mỉa mai rằng tôi dễ dãi như thế liệu có chung thủy với con của bà cả đời hay không.

Tôi mới lấy chồng được vài tháng nhưng cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Mẹ chồng và em chồng luôn coi thường tôi là gái nhà quê, sống thử trước hôn nhân để kiếm danh phận ở Hà Nội. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà không dám phản ứng lại, vì thực tế tôi đã “ăn cơm trước kẻng”.

Mẹ chồng đay nghiến vì tôi “sống thử” trước khi kết hôn - Ảnh 1.

Tôi biết mình trót dại nên về nhà chồng, tôi cố gắng làm lụng mọi thứ kể cả khi mang thai mệt mỏi (ảnh minh họa)

Tôi dù ở quê nhưng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Khi sắp ra trường đi thực tập ở một công ty, tôi gặp chồng rồi yêu anh. Tôi đã không giữ được bản thân nên đã trót có bầu. Khi chồng dẫn về ra mắt bố mẹ anh ấy, mẹ chồng coi thường tôi ra mặt. Bà nói vì tôi mang giọt máu của gia đình bà nên bà mới chấp nhận tôi lấy còn trai bà. Bà còn mỉa mai rằng tôi dễ dãi như thế liệu có chung thủy với con của bà cả đời hay không.

Tôi biết mình trót dại nên về nhà chồng, tôi cố gắng làm lụng mọi thứ kể cả khi mang thai mệt mỏi. Mẹ chồng đay nghiến thì tôi cũng chỉ biết im lặng vì nghĩ rằng nếu mình phản ứng càng làm cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu đi. Không chỉ cay nghiệt với tôi, mẹ chồng còn cổ vũ cho em chồng chì chiết tôi.

Bao nhiêu ngày sống ở nhà chồng là bấy nhiêu đêm tôi khóc thầm. Có lần chồng cũng hỏi han nhưng anh ấy coi đó là chuyện nhỏ, sống với nhau thì va chạm là đương nhiên, nhưng cùng là người nhà nên sẽ bỏ qua mọi chuyện. Anh ấy còn nói tôi cả nghĩ, mẹ có quan tâm mới chỉ bảo, dạy dỗ. Tôi không biết làm thế nào cho chồng hiểu được tâm trạng và những nỗi khổ của mình. Cái thai thì ngày càng lớn, tôi cũng mệt mỏi hơn nhiều mà tình trạng này cứ kéo dài không biết tôi có chịu nổi không.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.