Mẹ chồng không đồng ý cho tôi về trông nhà giúp mẹ đẻ
Mỗi lần về nhà, chồng tôi mặt mày bí xị, mệt mỏi kiểu như không muốn ở nhà vợ.
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, chưa có con và vẫn ở với mẹ chồng. Chồng tôi làm việc gần nhà, còn tôi làm cách nhà 20km, sáng đi tối về. Gần đây, bố mẹ đẻ tôi đi làm ăn xa, vắng nhà nên muốn hai vợ chồng xuống ở. Nhà đẻ cách nhà chồng tôi 500m. Nhà chồng khá chật chội, vậy mà xin mẹ chồng thì bà không đồng ý, còn nói với chồng, anh miễn cưỡng nghe theo. Anh chồng tôi ở cạnh, chung đất nhưng ăn riêng. Mỗi lần về nhà, chồng tôi mặt mày bí xị, mệt mỏi kiểu như không muốn ở nhà vợ. Mà ở nhà chồng, anh nhất định không cho ăn riêng. Con dâu mẹ chồng ăn uống khác nhau nên rất mệt mỏi. Tôi thấy ngột ngạt quá, định chuyển đi xa ở một mình để chồng sống với mẹ cho thoải mái. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Thái

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thái,
Việc của bạn xuất phát từ “Gần đây bố mẹ đẻ tôi đi làm ăn xa, vắng nhà nên muốn hai vợ chồng xuống ở”. Đây là điều bố mẹ đẻ bạn muốn chứ không phải từ ý muốn của bạn. Bất cứ cái gì từ ý muốn của người khác thì bạn cũng nên cân đối với hoàn cảnh thực tế của mình. Cũng từ điều này mới phát sinh lý do là nhà chồng khá chật chội. Trong khi đó, vợ chồng bạn kết hôn được 4 năm, cũng là quãng thời gian không ngắn các bạn sống trong sự chật chội đó. Đây là phát sinh tâm lý của bạn do hoàn cảnh mới tạo ra, như người ta thường nói: hoàn cảnh phát sinh tâm lý. Nếu là người tự chủ sẽ ít bị lệ thuộc vào hoàn cảnh. Bạn hãy thử xem lại tâm lý của mình ở nhóm nào. Điều này rất quan trọng vì nó giúp bạn tự đánh giá về tâm lý của mình, từ đó đưa ra sự điều chỉnh, phấn đấu, phát huy bản thân trong cuộc sống.
Điều khiến bạn mệt mỏi là "xin mẹ chồng nhưng bà không đồng ý” trong khi nhà đẻ cách nhà chồng 500m. Vậy bạn về nhà mẹ đẻ để trông nhà giúp một thời gian hay ở hẳn? Hai việc này hoàn toàn khác nhau về bản chất. Nếu về trông giúp nhà cho bố mẹ đẻ thì thời gian là bao lâu, còn ở hẳn thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của ai? Ông bà cho vợ chồng bạn, cho ở nhờ hay về trông coi giúp là vấn đề cần phải rõ ràng, nếu không sẽ rất khó giải thích cho việc “hai vợ chồng xuống ở”.
Thực ra bạn nên hiểu rằng chồng bạn có nhà để ở, nhưng vì thương yêu vợ nên mới miễn cưỡng nghe theo. Anh ấy có phần tự chủ hơn bạn nhưng lại yếu lòng với vợ. Đây là người chồng tốt và có trách nhiệm. Việc anh ấy chỉ miễn cưỡng đồng ý với bạn và không muốn ăn riêng cho thấy anh ấy và mẹ có tình cảm tốt. Vì thương mẹ trong khi lại nghe vợ nên nên tâm lý chồng bạn bất ổn, thể hiện ở mỗi lần về nhà, anh ấy mặt mày bí xị, mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây không phải là không muốn ở nhà vợ, mà là nghĩ đến mẹ mình. Một người con trai có hiếu không chỉ thỏa mãn bản thân, một người chồng thương vợ không thể không thông cảm cho vợ vì sự hợp lý nhất định. Hợp lý là nhà bố mẹ đẻ bạn rộng, không có người sao phải ở nhà chật. Sự vô cảm là để mẹ ăn một mình. Giữa thương và hiếu giằng co sinh ra mặt mày bí xị. Việc chồng bạn không cho ăn riêng cho thấy tình cảm của anh ấy dành cho mẹ mình.
Bạn thấy con dâu mẹ chồng ăn uống khác nhau nên rất mệt mỏi là trạng thái tâm lý thiếu hòa đồng trong tình cảm. Bạn không vượt qua được tâm lý này nên thấy ngột ngạt; mất kiểm soát tâm lý bản thân nên định chuyển đi xa ở một mình để chồng sống với mẹ cho thoải mái. Đây là hiện tượng tâm lý tiêu cực khi người ta mất đi năng lực điều chỉnh tâm lý khi sống chung với người khác.
Trong trường hợp này, bạn thực sự chẳng phải mệt mỏi nếu thương yêu chồng nhiều và biết kính trọng mẹ chồng, còn những cái khác đều có thể từ từ điều chỉnh, như làm thức ăn riêng cho mẹ, vui vẻ với mẹ… Lúc đó, chồng bạn sẽ thương bạn hơn và anh chồng bạn cũng phải nể.
Chúc bạn vui vẻ.
Theo VnExpress

Sau hôm bị bắt nạt ở trường và được tôi "giải cứu", con riêng của chồng bỗng thay đổi 180 độ
Gia đình - 3 giờ trướcTôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản
Gia đình - 9 giờ trướcBố mẹ tôi khá giả nên con cái không cần nuôi, nhưng em út vẫn lấy cớ đó để đòi thừa hưởng toàn bộ bất động sản mà bố mẹ để lại.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản
Gia đình - 14 giờ trướcGia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNhững tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcCuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

Chủ căn nhà được đền bù 21 tỷ đồng nhưng không chia cho con gái, ngày kết hôn, họ đưa cô 1 chiếc hộp lớn: Khi mở ra không khỏi sững sờ
Gia đình - 2 ngày trướcCô con gái đã bật khóc nức nở khi mở món quà này ra.

Cha già tự hào có 3 con trai tiến sĩ gửi tiền hàng tháng, đến lúc nằm viện ông mới nhận ra bài học đắt giá
Nuôi dạy conGĐXH - Tưởng rằng được con cái chu cấp hàng tháng là hạnh phúc của tuổi già, người cha 74 tuổi ngỡ ngàng nhận ra bài học xương máu lúc ốm đau.