Mẹ kế mai mối cho tôi người đàn ông đã bỏ vợ

| Tâm sự

Tôi không ngờ, mẹ kế lại mai mối tôi cho một người đàn ông quá quen thuộc trong xóm.

Năm nay tôi 37 tuổi, vẫn chưa lấy chồng. Hồi trước, tôi cũng được nhận xét là xinh xắn với làn da trắng, má lúm đồng tiền và vóc dáng cao. Tôi lại có công việc ổn định ở một công ty may, mức lương khá khẩm nên tiêu chuẩn bạn đời của tôi cũng cao. Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông phải "cao" hơn mình một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người đó phải tâm lý, có mức thu nhập ổn định, đảm bảo một cuộc sống khá giả cho tôi. Nhưng rồi thời gian trôi, tôi cũng quen nhiều người mà không đi đến đâu.

Mẹ kế thấy tôi đi về một mình khi tuổi đã lớn nên bà thường khuyên tôi đừng kén chọn nữa. Bà nói chỉ cần người đàn ông đó yêu thương mình thật lòng, tự khắc sẽ tâm lý, biết chiều chuộng, kiếm được 10 đồng đưa hết cho mình 10 đồng thôi. Lúc đầu tôi không nghe, còn nghĩ mẹ kế định ép mình lấy chồng để đuổi mình đi.

Nhưng càng lớn tuổi, biết nhìn nhận cuộc đời, tôi càng hiểu và thương mẹ kế hơn. Mẹ tôi mất sớm, bà vì yêu bố tôi mà không cần lễ cưới hỏi, về làm vợ ông, làm mẹ tôi. Bà chăm sóc tôi chẳng khác gì con ruột của bà. Con gái ruột của bà có gì thì tôi có đó, thậm chí có những thứ tôi còn được ưu tiên hơn.

Hiện giờ, em gái tôi đã lấy chồng, sinh con, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Còn tôi vẫn lông bông, có tiền mà chẳng tìm được một người đàn ông thật lòng với mình.

Tháng trước, mẹ kế bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người, chỉ cần tôi đừng chê bai anh ấy thì chắc chắn, tôi sẽ được hạnh phúc. Tôi còn ngờ ngợ, không tin lời bà lắm. Cho đến khi gặp người đàn ông đó, tôi rất bất ngờ.

Chẳng phải ai khác mà chính là anh Vĩnh, người đàn ông làm nghề thợ hàn trong xóm, lớn hơn tôi 2 tuổi, ly hôn vợ 4 năm nay. Cách đây 10 năm, Vĩnh có ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi còn nói Vĩnh không xứng với mình. Bẵng đi một thời gian, Vĩnh lấy vợ nhưng không hạnh phúc. Nghe phong thanh là do anh ấy vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên vợ không chấp nhận và họ chia tay.

Giờ tôi mới hay, người mà Vĩnh yêu vẫn chính là tôi, dù tôi từng coi thường anh. Mẹ kế tôi nói tìm được một người đàn ông yêu mình hết lòng hết dạ là điều khó khăn, tôi đừng nên bỏ qua tình cảm này.

Tôi không biết nên nghe lời mẹ kế hay tiếp tục tìm kiếm người đàn ông khác? Lấy một người mình không yêu nhưng người ta rất yêu mình thì có tốt không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.