Mẹ liệt sỹ 96 tuổi bị con trai, cháu ruột đánh đập

| Xã hội

GiadinhNet - Dù đã ở tuổi "gần đất xa trời", cụ Hữu vẫn bị chính con cháu của mình lăng mạ, ngược đãi.

Cụ Nguyễn Thị Hữu (bà mẹ liệt sỹ, 96 tuổi, Mỹ Đức - Hà Nội) đã nhiều ngày  phải chịu đựng sự hành hạ, bạc ác của chính đứa con trai và những đứa cháu ruột thịt của mình. Họ đánh đập, chửi mắng cụ bất cứ lúc nào.

Cụ Nguyễn Thị Hữu sinh được 5 người con: 3 gái, 2 trai. Hai người con trai của cụ thì một là liệt sỹ Phạm Văn Mẫn (đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) và người con còn lại là ông Phạm Văn Bốn.
 
Sau khi chồng mất, cụ Hữu vẫn ở riêng và sống đàng hoàng bằng nguồn trợ cấp của Nhà nước. Mấy năm trở lại đây, dù đã ở tuổi "gần đất xa trời", cụ Hữu vẫn bị chính con cháu của mình lăng mạ, ngược đãi.
 
Bà Phạm Thị Cần, 62 tuổi, trú tại xóm 8, thôn Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội (là con gái của cụ Nguyễn Thị Hữu) kể: Đã nhiều lần tận mắt chứng kiến gia đình ông Phạm Văn Bốn hành hạ cụ Hữu. Theo bà Cần, vì cụ Hữu đã cao tuổi nên thường lẫn cẫn, nhớ nhớ quên quên nên ông Bốn và các cháu nhiều lần đánh đập, lăng mạ.
 
Ngày 11/8/2010, khi cụ Hữu lọ mọ đi ra ngõ chơi thì con trai ông Bốn là Phạm Văn Thìn (SN 1976) chặn lại bắt cụ vào nhà. Cụ Hữu không vào liền bị Thìn chửi bới và cầm thanh tre đánh vào hai bên đùi rồi xềnh xệch lôi cụ vào nhà nhốt lại. Nghe tin mẹ bị đánh, con gái cụ Hữu là Phạm Thị Tín ở gần đó hớt hải chạy đến liền bị Thìn vác gậy dọa đánh nên phải bỏ chạy.
 
Theo bà Cần, ngày 16/8, khi bà Cần cùng bà Tín đến thăm mẹ, dìu mẹ ra sân hóng gió cũng bị Thìn tiện tay vớ ngay điếu cày lao tới "ăn thua". Cả bà Cẩn và bà Tín đều bị đánh vào đầu, vào cổ và phải vào bệnh xá cấp cứu.
 
Ông Phạm Mạnh Long - Trưởng Công an xã Hương Sơn (Mỹ Đức - Hà Nội) cho biết: Nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Tín và bà Phạm Thị Cần, Công an xã Hương Sơn lập tức triệu tập bà Cần, bà Tín và cha con ông Bốn lên làm rõ vụ việc.
 
Tại đây, Phạm Văn Thìn đã khai nhận tất cả những hành vi mà Thìn đã gây ra như đánh đập cụ Hữu; hành hung và làm nhục bà Tín, bà Cần.
 
Hiện tại Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Mỹ Đức nhanh chóng điều tra vụ việc. Công an xã Hương Sơn đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an huyện Mỹ Đức. Bên cạnh đó, các ban ngành của xã là Hội Phụ nữ, MTTQ... đã có buổi làm việc với các bên liên quan, răn đe Phạm Văn Thìn, Phạm Văn Bốn không được tái diễn những hành vi đối xử bạc ác với cụ Nguyễn Thị Hữu.
 
T.S
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.