Mẹ và chị gái phản đối quyết liệt việc tôi đoàn tụ với chồng cũ

| Tâm sự

Khi tôi nói ra ý định tái hôn với chồng cũ, mẹ và chị gái đều gay gắt phản đối. Mẹ còn bảo sẽ từ mặt nếu như tôi dám quay lại với Tuyên.

2 năm trước, tôi và Tuyên ly hôn. Tuyên là người đàn ông không có chí tiến thủ, không ham kiếm tiền mà chỉ lo chơi bời với nhóm bạn không có nghề nghiệp ổn định. Tôi nhắc, anh ấy còn tỏ thái độ và xúc phạm vợ. Tôi vì thương con nên cố gắng chịu đựng. Nhưng đến khi Tuyên to tiếng chửi bới rồi tát tôi trước mặt bố mẹ, tôi đã không chấp nhận được nữa. Gia đình tôi cũng không chứa chấp Tuyên nữa nên ép tôi ly hôn, không tiếp tục sống với một người chồng không tôn trọng vợ mà còn vũ phu. Vì Tuyên không chấp nhận chuyện ly hôn nên mắng cả bố mẹ và chị gái tôi.

2 năm trôi qua, chồng cũ vẫn thường xuyên đến thăm con trai và đã có sự thay đổi tiến bộ hơn. Anh xin việc làm ổn định, đều đặn ngày 5 hàng tháng đều chuyển khoản cho tôi 4 triệu để nuôi con, dù tôi không hề đòi hỏi. Anh cũng nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và biết quan tâm đến tôi hơn thời còn chung sống. Thậm chí, ngày lễ, anh còn mua hoa, quà tặng tôi. Bố mẹ chồng cũ cũng hay gọi điện hỏi han; ngày sinh nhật, Tết thì đều gửi tiền, gửi quần áo cho cháu. Dù vậy, bố mẹ và chị gái tôi vẫn không thay đổi cái nhìn ác cảm với chàng rể cũ. Nhắc đến tên Tuyên thôi, họ đã chê bai đủ điều.

Tuần trước, Tuyên ngập ngừng nói ra mong muốn được tái hợp với tôi. Anh nói muốn cùng tôi làm lại từ đầu, cho con có cha mẹ và gia đình trọn vẹn. 2 năm nay, anh đã thay đổi rất nhiều, cũng bỏ hết những tật xấu trước kia chỉ vì quá ân hận. Trong thâm tâm, tôi cũng nhận ra chồng cũ đã tốt hơn, biết yêu thương và tôn trọng tôi nên tôi cũng có ý định tái hợp cùng anh.

Khi tôi nhắc đến chuyện này, chị gái và mẹ phản ứng gay gắt. Mẹ nói tôi quá dại khờ, từng bị chửi mắng, bị đánh mà vẫn muốn lao đầu vào. Chị gái thì nhắc đi nhắc lại một câu: "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Mẹ còn thẳng thừng nói sẽ từ mặt con gái nếu như tôi dám quay lại với chồng cũ.

Đứng trước sự cấm cản của mẹ và chị, tôi rối bời, không biết nên quyết định như thế nào cho phải. Tôi cũng sợ khi quay lại sống với nhau, chồng cũ sẽ tiếp tục coi thường, vũ phu như trước. Không tái hợp thì tôi thấy tội và thương con vì gia đình không trọn vẹn. Tôi nên làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.