Messi: Tuổi thơ bất hạnh của thiên tài
Căn bệnh rối loạn hóc môn tăng trưởng chút nữa đã ngăn Messi trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.
![]() Ngay từ nhỏ Messi đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác |
Mới lên 5, Messi đã gia nhập Grandoli, 1 CLB được huấn luyện bởi chính người cha Jorge. Tài năng của cậu nhóc đã bộc lộ từ rất sớm khiến bất kỳ ai ngắm nhìn Messi vờn bóng cũng cảm thấy thích mắt. Năm 1995, Messi chuyển sang lò đào tạo của Newell's Old Boys, CLB mạnh nhất tại thành phố Rosario, nơi anh cất tiếng khóc chào đời. Và bắt đầu từ khi đó, người ta đã chú ý đặc biệt đến những kỹ năng chơi bóng hơn người của cầu thủ nhí có thân hình nhỏ bé, yếu đuối. “Thần đồng” là từ mà những người quản lý tại Newell’s Old Boys dùng để gọi Leo.
Nhưng may mắn, và cũng là một cơ duyên đặc biệt, đã tới với Messi. Bay tới Argentina trong một chuyến công tác nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ vùng Nam Mỹ, giám đốc thể thao Carles Rexach của Barca đã đến xem Messi thi đấu ở đội trẻ của Newell’s Old Boys. Và bắt đầu từ lúc đó, cuộc đời của thiên tài được ví như “Maradona đệ nhị” đã thay đổi. Bị mê hoặc bởi những màn trình diễn kỹ thuật cá nhân siêu việt của Messi, Rexach đã lập tức đến gặp gia đình anh. Một lời đề nghị khó từ chối đã được đưa ra: Rexach mời Messi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia và đội bóng xứ Catalonia sẵn sàng chi toàn bộ kinh phí chữa bệnh cho Messi.
![]() Messi luôn biết ơn Barca đã chữa khỏi bệnh cho anh |
Nhưng tờ giấy nhàu nát đó đã thay đổi cuộc đời Messi, cuộc sống của gia đình anh, lịch sử CLB Barcelona và cả lịch sử bóng đá thế giới. Vài tuần sau, Messi cùng người cha thân yêu có một chuyến bay vượt Đại Tây Dương để tới Catalan bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại của một thiên tài. Khi mới đến câu lạc bộ, Messi rất nhớ nhà. Cậu nhớ người mẹ của mình và đôi khi khóc một mình đến nỗi mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
![]() Tất cả đã thay đổi khi Messi quyết định gia nhập La Masia |
Ở La Masia, mảnh đất vốn chỉ dành riêng cho những ngôi sao nhí kiệt xuất, Messi vẫn nổi trội hơn tất cả. Khi chứng rối loạn hóc môn đã được điều trị, Messi chỉ còn tập trung vào chơi bóng và luôn là người đáng xem nhất trên sân. Những đồng đội ở La Masia thán phục cách Messi điều khiển quả bóng dính chặt lấy đôi chân. Còn các tuyển trạch viên thì gật đầu tán dương: “Cậu ấy là một thiên tài”.
|
“Tôi cứ tưởng Messi bị câm”
Trong một cuộc phỏng vấn, Gerard Pique, người đã trưởng thành cùng Messi ở La Masia hồi tưởng: “Lúc Messi mới đến, chúng tôi đã từng nghĩ cậu ta bị câm. Cậu ta suốt ngày ngồi trên ghế, không nói không rằng trong cả tháng đầu tiên.
Chúng tôi được tới Thụy Sỹ để tham gia một giải đấu, và cậu ta bắt đầu cười nói vui vẻ. Khi đó chúng tôi cảm thấy như đó là một người khác chứ không phải Messi. Cậu ta rất giỏi, nhưng quá nhỏ bé và gầy gộc. Cái chân thì nhìn không khác gì ngón tay. Thậm chí huấn luyện viên còn dặn chúng tôi đừng tắc bóng quá mạnh kẻo cậu ấy bị gãy chân. Và chúng tôi nói ông ấy đừng lo, vì chẳng thể nào bắt kịp cậu ta để mà tắc bóng”. |
Theo 24h
Thông báo


