Mới cưới, vợ nằng nặc đòi ly hôn để đến với “phi công trẻ”

| Tâm sự

Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và đỉnh điểm có lần cô ấy đã đề nghị chia tay vì càng sống với nhau, cô ấy càng nhận ra nhiều điều mâu thuẫn khó thể hòa hợp. Tôi tìm hiểu thì biết vợ tôi đang có quan hệ với một người đàn ông kém 5 tuổi vừa đi du học về làm việc ở công ty.

Vợ chồng bất hòa, mẹ chồng qua nhà khuyên can nhưng lại nói một câu khiến con dâu muốn ly hôn nhanh hơnVợ chồng bất hòa, mẹ chồng qua nhà khuyên can nhưng lại nói một câu khiến con dâu muốn ly hôn nhanh hơn

GĐXH - Vợ chồng tôi hay nảy sinh cãi vã, mẹ chồng qua để khuyên can nhưng lại khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Nói là mới cưới nhưng thực tế tôi và vợ đã có gần 10 năm yêu nhau từ thời học cấp 3, lên đại học và ra trường được 3 năm thì chúng tôi mới làm đám cưới. Tình yêu của chúng tôi trải qua rất nhiều thử thách, từ khi 2 đứa là con nhà nông nghèo yêu nhau, cố gắng động viên nhau thi đỗ đại học.

Khi học đại học, cả hai đều phải đi làm thêm đủ nghề từ gia sư, rửa bát thuê, bán hàng… để tồn tại được ở thủ đô. Cuối tuần, chúng tôi lại chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ, ôn lại những kỷ niệm đẹp từ thuở mới yêu. Ra trường, cả hai may mắn xin được việc ở Hà Nội. Tuy lương không cao nhưng cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Khi mọi thứ tạm ổn định, chúng tôi mới làm đám cưới.

Mới cưới, vợ nằng nặc đòi ly hôn để đến với “phi công trẻ” - Ảnh 2.

Vợ tôi đang có tình cảm với một người đàn ông kém 5 tuổi vừa đi du học về làm việc ở công ty (ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ không có gì chia cắt được tình yêu của hai đứa vì chúng tôi có thời gian yêu nhau lâu đến như vậy. Cách đây mấy tháng, tôi cảm nhận được rõ tình cảm của vợ đối với mình không còn như trước. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và đỉnh điểm có một lần cô ấy đã đề nghị chia tay vì càng sống với nhau, cô ấy càng nhận ra nhiều điều mâu thuẫn khó thể hòa hợp.

Tôi tìm hiểu thì biết vợ tôi đang có tình cảm với một người đàn ông kém 5 tuổi vừa đi du học về làm việc ở công ty. Khi tôi muốn làm rõ mọi chuyện thì vợ tôi không ngần ngại nói người này mới là tình yêu đích thực của cô ấy, có kéo dài cuộc hôn nhân cũng không có kết quả gì.

Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép tôi níu kéo quá nhiều người vợ bội bạc, tôi đã đồng ý ly hôn. Chúng tôi đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn nhưng thực sự đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao vợ tôi thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy, chúng tôi có cả 10 năm yêu nhau từ lúc cơ hàn đến bây giờ, chả nhẽ đó không phải là tình yêu.

Chồng đưa con đi chơi, nghe lời kể của con về chuyến đi tôi chỉ muốn ly hônChồng đưa con đi chơi, nghe lời kể của con về chuyến đi tôi chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Nhờ đứa con hồn nhiên kể lại chuyến đi chơi, tôi tá hỏa phát hiện ra bí mật của chồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.