Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chồng lại lôi quá khứ của vợ ra đay nghiến

| Tâm sự

Tôi muốn quên đi quá khứ và sống với hiện tại nhưng chồng không chịu buông tha cho vợ. Tôi thật sự mệt mỏi, không biết phải nói sao để chồng hiểu nỗi lòng mình nữa?

Trước khi chuẩn bị kết hôn, nhiều lần chồng gặng hỏi chuyện tôi từng yêu những ai, hãy nói thật cho anh ấy biết. Bởi anh không muốn giữa hai người có quá nhiều bí mật.

Dù muốn giấu quá khứ nhưng tôi không thể làm được, bởi chuyện tôi không còn trinh tiết thì anh ấy đã biết. Để làm vừa lòng anh, tôi đã nói ra chuyện từng yêu một người bạn học hồi cấp 3. Trong thời gian 2 năm đó, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng là chia tay nhau.

Tôi cố tình kể chuyện tình cũ theo hướng xấu để anh không ghen tuông. Chứ thực chất mối tình đầu đó của tôi rất sâu đậm, diễn ra 6 năm, chúng tôi không đến được với nhau do công việc mỗi người một nơi.

Cứ nghĩ anh sẽ quên nhanh mối tình đầu của tôi, nào ngờ suốt 8 năm là vợ chồng, anh luôn nhắc lại mỗi khi gia đình bất hòa.

Có lần vợ chồng đang ân ái, anh nhắc đến chuyện tình cũ của tôi. Anh hỏi giữa 2 người đàn ông, ai hấp dẫn và làm tôi hạnh phúc hơn. Tôi dành cho chồng những lời khen ngọt ngào và chê người cũ, nào ngờ anh tức giận hất vợ xuống giường. Anh trách tôi không yêu chồng, vẫn còn vương vấn tình cũ.

Đêm đó chồng ôm gối qua phòng khác ngủ, còn tôi bất lực, không biết phải nói như thế nào cho anh ấy vừa lòng nữa.

Những lần vợ chồng cãi nhau vì con cái, chồng cũng lôi tình cũ của vợ ra so sánh rồi tự dìm bản thân. Anh bảo bản thân tồi tệ thế đấy, sao bằng tình cũ của tôi được. Không ở được với cái gia đình này, tôi có thể đi theo tình cũ, anh không ngăn cản.

Thực ra tôi không muốn nhớ nhung về tình cũ chút nào nhưng những năm qua, chồng luôn nhắc nhở, gợi lại quá khứ làm tôi không thể quên.

Ngày hôm kia, vợ chồng tôi tranh luận về chuyện đi du lịch hay về quê vào dịp nghỉ lễ sắp tới. Tôi muốn về quê ngoại một chuyến, vì dạo này sức khỏe của bố tôi yếu. Nào ngờ chồng nói dịp nghỉ lễ ở quê mọi người hay tụ tập hội họp lớp. Anh ấy nghi tôi muốn gặp lại tình cũ nên mới đòi về quê bằng được.

Có với nhau 2 mặt con, thế mà cứ mở miệng là chồng lại mang tình cũ của tôi ra để ghen bóng ghen gió. Trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về chồng con, vậy mà anh ấy không hiểu là sao. Tôi thật sự mệt mỏi, không biết nói sao để xóa quá khứ của tôi trong não của anh ấy đây nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.