Một người Quảng Ninh bị cá mập cắn nát bàn tay

| Xã hội

Ngày 7/6, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết đang điều trị cho một trường hợp bị cá mập cắn là anh Trần Văn Quang (38 tuổi, làm nghề ngư phủ ở Quảng Ninh).

Trong lúc thò tay xuống nước bủa lưới kéo cá, anh Quang bị một con cá mập ngoạm lấy bàn tay kéo xuống nước. Quá bất ngờ nên anh Quang chỉ kịp bám chặt một tay còn lại vào mạn tàu và hô người trên tàu đến cứu. Khi thoát nạn, bàn tay trái của anh bị giập nát, các ngón tay gần như đứt lìa, ngón út bị cá mập “xơi” mất.
 
Do vết thương quá nặng nên sau khi sơ cứu ban đầu ở bệnh viện tỉnh, anh Quang được chuyển ngay lên bệnh viện Việt Đức.
 
Theo bác sĩ Hồng Hà, êkíp phẫu thuật đã quyết định bảo tồn tối đa bàn tay cho bệnh nhân. Sau một thời gian dùng thuốc và điều trị, phần nào hoại tử sẽ bỏ đi, phần còn hồi phục sẽ tạo hình lại. Sau đó chuyển những vạt da lân cận hoặc da ở vị trí khác trên cơ thể qua che phần tổn thương. Bệnh nhân phải trải qua ít nhất hai cuộc phẫu thuật và mất 6 tháng mới lấy lại được cảm giác của bàn tay.
 
Theo Sài gòn Tiếp thị
kimvan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.