Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một thanh niên tâm thần bị công an bắt tạm giam trái luật?

Thứ hai, 16:08 21/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Là bệnh nhân đang điều trị tâm thần ngoại trú, lại bị tàn tật, nhưng vì mưu sinh nên anh Nguyễn Đức Nhương (SN 1979, ở Thanh Hóa) đã lang thang về Hải Dương bán tăm dạo.

Một thanh niên tâm thần bị công an bắt tạm giam trái luật? 1
Bà Lại Thị Nê trong quá trình kêu cứu cho con tại Hải Dương.
Ảnh: Bình Minh
Theo tố cáo của gia đình, do không có tiền đóng “bảo kê” nên anh Nhương bị một đối tượng đánh đập tàn nhẫn. Bức xúc, anh Nhương đã dùng dao đâm đối tượng này bị thương nên bị công an bắt tạm giam. Bà Lại Thị Nê (SN 1946, mẹ anh Nhương) đã viết đơn cầu cứu tới Báo GĐ&XH.

Gia cảnh bất hạnh

Chúng tôi tình cờ gặp bà Nê trong một buổi chiều muộn cuối tháng 9/2013 khi bà đang ngồi ăn bữa “cơm chiều” bên vỉa hè sát trụ sở Công an TP Hải Dương. Gọi là bữa “cơm chiều” cho sang, chứ thực tế khi đó bà Nê đang cầm nắm cơm chấm với muối trắng mà bà đã cẩn thận gói trong tấm lá chuối mang từ Thanh Hóa ra.

Hình ảnh người phụ nữ già cả, vừa ăn cơm vừa khóc khiến chúng tôi không nỡ dứt bước ra về. Lại gần hỏi chuyện, bà Nê cho biết vừa từ Thanh Hóa ra để khiếu nại các cơ quan tố tụng địa phương đã bắt tạm giam người con trai tâm thần của mình. Theo đó, con trai bà là anh Nguyễn Đức Nhương đang bị Công an TP Hải Dương khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích. Điều đáng nói, thời điểm bị bắt tạm giam, anh Nhương đang phải điều trị tâm thần, hàng tháng vẫn được cấp phát thuốc miễn phí của ngành y để chữa bệnh.

Bà Nê kể lại, bà sinh ra trong một gia đình thuần nông, đến tuổi trưởng thành lập gia đình với ông Nguyễn Đức Văn sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái). Cuộc sống nhà nông với bao khó khăn vất vả nên chẳng đứa con nào của bà được học hành đến chốn. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Đức Minh (SN 1972, con trai cả của bà Nê) đã nghỉ học sớm bươn trải làm thuê kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Thế nhưng, bất hạnh đã ập xuống đầu người con trai cả hiếu thuận ấy, năm 2005, anh Minh mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Giống như anh trai cả, anh Nhương sớm nghỉ học vào Đắk Lắk làm công nhân. Đầu năm 2011, anh Nhương gặp tai nạn giao thông, các bác sỹ kết luận anh Nhương bị vỡ hộp sọ, liệt 1/2 người. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sỹ, anh Nhương đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng thần kinh lúc tỉnh lúc mê, hàng ngày phải uống thuốc để chữa trị. Sau khi thấy hai anh trai bị nạn, người con trai út chán nản bỏ nhà vào Nam làm thuê, bị bạn bè lôi kéo và sa ngã vào con đường nghiện ngập. Hiện người này đã bị AIDS giai đoạn cuối.

“Theo Khoản 1 (Điều 13, BLHS) quy định về “tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự” như sau: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. Như vậy, đối với trường hợp của anh Nhương, được cơ quan y tế xác nhận là đang bị bệnh tâm thần nên khi thực hiện hành vi phạm tội, người này đã mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình vì thế không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, xét về khía cạnh con người, hiện tại anh Nhương vừa bị tâm thần, lại tàn tật nhưng CQĐT vẫn tiến hành bắt tạm giam là không thể hiện tính nhân đạo”.

Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Kể về bệnh tình của anh Nhương, bà Nê nghẹn lời: “Từ ngày xảy ra tai nạn, con trai tôi có những biểu hiện bất thường, suốt ngày kêu đau đầu, la hét, chạy lung tung. Gia đình tôi nhiều lần đưa cháu đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa khám và điều trị. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu Nhương bị động kinh, rối loạn tâm thần, phải tiếp tục theo dõi điều trị. Do hoàn cảnh khó khăn nên sau một thời gian nằm viện, gia đình tôi đã làm đơn xin được điều trị ngoại trú”.

Tâm thần cũng bắt?

Sau một thời gian điều trị ngoại trú, bệnh tình của anh Nhương có dấu hiệu thuyên giảm nên đầu năm 2012, thanh niên này xin phép bố mẹ được đi bán tăm dạo trên địa bàn Hải Dương. Theo tố cáo của bà Nê, trong quá trình bán tăm dạo, anh Nhương gặp một thanh niên cùng quê tên là Viên Đình T (cũng đi bán tăm). Lấy lý do anh Nhương “xâm phạm địa bàn”, đối tượng T thường xuyên đánh đập, bắt Nhương phải nộp tiền “bảo kê” khoảng 5.000 đồng/ngày. Ban đầu, anh Nhương chấp hành nộp tiền “bảo kê” đầy đủ, nhưng vì tàn tật chẳng đi lại được nhiều nên nhiều hôm không bán được gói tăm nào. Không có tiền đóng nên anh Nhương thường xuyên bị T đánh đập.

Sáng ngày 9/6/2012, anh Nhương đang lết từng bước đi bán tăm dạo thì bất ngờ gặp T và bị bắt nộp tiền “bảo kê”. T lao vào đánh đập, hành hung một cách tàn nhẫn. Quá sức chịu đựng, anh Nhương vơ lấy con dao gọt hoa quả ở gần đó đâm vào bụng T gây thương tích. Sau đó, anh Nhương bị triệu tập lên cơ quan công an ghi lời khai nhưng được cho về.

Gần 3 tháng sau khi xảy ra vụ xô xát, ngày 13/9/2012, anh Nhương nhận được giấy triệu tập, yêu cầu có mặt tại trụ sở Công an TP Hải Dương để nhận quyết định khởi tố vụ án về tội “cố ý gây thương tích”. Do trong thời điểm này anh Nhương lại tiếp tục được điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa nên không đến theo giấy triệu tập. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương sau đó đã bắt tạm giam anh Nhương vì không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Những tài liệu mà bà Nê cung cấp đến PV Báo GĐ&XH cho thấy, trên thực tế anh Nhương đã và đang bị bệnh tâm thần, hàng ngày vẫn phải dùng thuốc để chữa trị theo phác đồ của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Điều này cũng được thể hiện tại cuốn sổ y bạ do Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa cấp ngày 14/3/2011 mang số 3366 có tiêu đề: “Sổ điều trị ngoại trú tâm thần; dùng cho bệnh nhân bị động kinh”. Trong cuốn sổ này đã ghi đầy đủ quá trình theo dõi điều trị tâm thần đối với bệnh nhân Nhương.

Ngoài cuốn sổ trên, tại giấy xác nhận của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) do bác sỹ Lê Văn Thắng - Giám đốc Bệnh viện ký ngày 6/9/2011 cho thấy tình trạng bệnh tật của anh Nhương: “Sọ biến dạng, lép bên phải; liệt nhẹ 1/2 người trái; tay trái không cầm nắm được; chân trái đi lại khó khăn; gọi hỏi không đáp. Kết luận: Tàn tật nặng, không còn khả năng lao động; không còn khả năng tự phục vụ bản thân”. Tại giấy xác nhận của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa ngày 31/10/2012 cũng như một số giấy liên quan đều thể hiện: “Bệnh nhân Nhương bị động kinh, rối loạn tâm thần, liệt 1/2 người trái, không tự lao động, không tự phục vụ bản thân”.
 
Bình Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top