Mùa hoa tìm lại tập 21: Lệ nhờ luật sư giúp Đồng tìm bé Ngân
GiadinhNet – "Anh chỉ cần tìm một luật sư giỏi, việc còn lại để em lo", Lệ nhờ một người anh thân thiết.
Tập 20 Mùa hoa tìm lại, hé lộ lý do vì sao trong suốt nhiều năm, giờ Thủy mới tìm gặp bé Ngân và bắt cóc con gái lên thành phố sống với mình. Chính là Thủy không thể sinh được con. Nhưng bé Ngân vốn sống với bố từ nhỏ nên dù được mẹ đưa lên thành phố, sống cảnh không thiếu thốn, được nuông chiều nhưng Ngân vẫn muốn có bố. Thủy thì muốn "độc quyền" nên càng khó chịu khi con gái cứ nhắc đến Đồng.
Bé Ngân không chịu ăn uống, còn đòi đi tìm bố nên Thủy khóa cửa nhốt con trong phòng và nhờ bà giúp việc canh chừng. Nhưng Ngân có vẻ là cô bé rất thông minh. Tranh thủ lúc bà giúp việc nhận quần áo rồi vào nhà vệ sinh thử đồ còn Thủy thì không có nhà, Ngân đã lén lấy điện thoại của bà giúp việc và nhìn địa chỉ trên gói đồ vừa ship tới để gọi cho Đồng.
Đồng sau đó cùng Lệ lên thành phố tìm bé Ngân. Hai người ở chung trong một căn hộ để trống của một người anh thân thiết của Lệ để đợi tin. Lệ đưa tiền nhờ người anh sai người tìm giúp tung tích của Thủy và bé Ngân. Trong thời gian này Đồng và Lệ có nhiều cơ hội thấu hiểu, chia sẻ hơn. Ở quê, quan hệ giữa Núi (em trai Đồng) và Hoa (em họ của Lệ) cũng sắp có kết quả. Núi đã không ngần ngại thể hiện tình cảm với Hoa…
Trong tập 21 Mùa hoa tìm lại, Lệ nhờ người anh thân thiết liên hệ với một luật sư để giúp Đồng tìm lại bé Ngân. Lúc đầu người anh này không muốn giúp vì không ưa một người cục súc như Đồng. Nhưng khi thấy Lệ bất cần, người anh này cũng chịu giúp.
Trong khi đó, bé Ngân vẫn đang phải nằm viện. Cô bé cầu cứu mẹ: "Con thương bố lắm, mẹ cứu bố đi. Mẹ ơi, mẹ cứu bố đi" khiến Thủy chỉ biết im lặng.
Tập này còn có chi tiết hài hước là Hoa có vẻ đã thích Núi nên tự lẩm nhẩm một mình mong chờ điện thoại của Núi.
Trong tập 21 Mùa hoa tìm lại phát sóng lúc 21h30 hôm nay (12/7) trên VTV3.
TA (th)